+
Aa
-
like
comment

Khi quan tham ghế trên ngồi tót sỗ sàng

Ái Vi - 24/02/2021 16:47

Nhắc tới cái tên Hòa Thân hay Hòa Đại Nhân có lẽ phân nửa chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một đại thần vô cùng tinh ranh, xảo quyệt trong bộ phim Tể Tướng Lưu Gù từng chiếm sóng truyền hình trong suốt những năm đầu của thế kỉ 21.

Và thực tế thì trong lịch sử, Hòa Thân đúng là một con người như vậy, thậm chí còn ranh ma hơn thế rất nhiều lần. Trong 24 năm kể từ khi bắt đầu được Hoàng đế Càn Long sủng ái, cho đến khi bị tước hết quyền lực, Hòa Đại nhân đã tích cóp được khối tài sản vô cùng đáng nể, có thể liệt kê ra như:

32km2 đất, 42 ngân hàng (cửa hàng cho vay, cầm đồ), 600 cân nhân sâm Cát Lâm thượng hạng. 1.200 miếng ngọc bội, 60.000 lạng vàng bọc đồng, 100 thỏi vàng lớn nguyên chất (1.000 lạng mỗi thỏi), 58.000 cân tiền ngoại, 1.500.000 đồng tiền xu.

Chưa hết, tài sản Hòa Thân còn có 230 chuỗi ngọc trai (mỗi viên ngọc trai có cỡ gần tương đương quả anh đào lớn), 10 viên ngọc trai lớn (cỡ tương đương quả nhãn). 10 viên hồng ngọc, 40 viên ngọc bích lớn. 11 tảng san hô (mỗi tảng cao hơn 1m). 14.300 xấp lụa tốt, 20.000 tấm len lông cừu loại tốt. 361.000 chiếc bình bằng đồng và thiếc, 100.000 đồ sứ được làm bởi các nghệ nhân có tiếng. 600 tì thiếp trong phủ, còn gia nhân thì không tính hết.

Tổng cộng gia sản của Hòa Thân được ước tính rơi vào khoảng 1,1 triệu lượng bạc, nhiều gấp 15 lần ngân khố triều đình lúc đó và phải mất đúng 15 năm thì triều đình Mãn Thanh mới có thể thu hồi hết toàn bộ.

Tính toán ước lượng, thì mỗi lượng bạc xưa có giá 4.000 tệ, tức 14 triệu đồng. 1,1 tỷ lượng sẽ tương đương với 15.400.000.000.000.000 đồng.

Xem ra, Hòa Thân là vị quan tham nhũng đứng đầu đất nước Trung Hoa. Cho đến giờ phút này, không có vị quan nào có thể xóa ngôi tham nhũng bậc nhất của ông. Có khi, cả thể giới cũng không một vị quan nào giả tạo, xảo quyệt và thu vén của cải được như Hòa Thân.

Ái Vi

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều