+
Aa
-
like
comment

Hình ảnh so sánh đầy chua xót giữa virus corona và “quan tham”

24/02/2020 14:28

Đúng lúc dịch Covid-19  đang làm xáo trộn nhiều mặt của xã hội, trong tôi, rất tự nhiên, hiện ra những hình ảnh so sánh đầy chua xót giữa virus và “quan tham”.

Ảnh minh họa

Hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus nCoV (dịch Covid-19) đang làm xáo trộn nhiều mặt của cuộc sống. Nhiều lễ hội truyền thống phải hủy bỏ, tốc độ phát triển kinh tế bị đe dọa sẽ chậm lại đáng kể. Đặc biệt, hơn hai chục triệu học sinh, sinh viên phải nghỉ học hết tháng 2 và không biết đó đã là mốc cuối hay chưa…

Trước những chuyện thời sự nóng bỏng hiện tại, bất chợt “dòng sinh thái” phát triển của “quan tham” và tác hại khôn lường do chúng gây ra ập đến tôi rõ mồn một. Dù con virus vô cùng nhỏ bé và “quan” thì thật to nhưng sao lại có nhiều mặt giống nhau đến kinh hoàng.

Điểm giống nhau rất rõ của hai loại đối tượng này là gây tác hại khôn lường cho xã hội.

Quá trình phát triển của loài người cho thấy, hết loại virus này đến loại virus khác luôn gây hết đợt dịch này đến đợt dịch khác cho con người. Chúng gây đủ các loại bệnh, từ những bệnh quen thuộc như cảm lạnh, viêm gan B, rubella, cảm cúm, rồi những bệnh nhạy cảm cho đến các bệnh nguy hiểm như bệnh dại, AIDS, hay phát sinh những biến thể mới gây đại dịch SARS và dịch Covid-19 hiện đang đe dọa tới sức khỏe, mạng sống của loài người, làm đảo lộn sinh hoạt khắp toàn cầu.

Đồng thời lịch sử loài người cũng cho thấy, “quan tham” luôn xuất hiện, gây đủ kiểu bức xúc, phẫn nộ cho xã hội và nhiều khi chính nó là nguyên nhân quyết định khiến nhiều thể chế sụp đổ. Ở nước ta, các “quan tham” không chỉ là “bầy sâu”, mà chúng liên kết chặt chẽ với nhau thành các băng nhóm lợi ích khủng ở hầu hết các lĩnh vực. Nhưng, nhiều kẻ “sâu mọt” đó đã và đang bị tống vào “lò rực lửa” của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Các loài virus và các loại “quan tham” giống nhau ở cách tồn tại là nhờ ăn bám và sống ký sinh. Theo các nhà khoa học, virus không phải là sinh vật, cũng không đủ hình hài là một tế bào, chỉ có thể sống nhờ bám vào các tế bào sống, nhưng nó luôn biết tự biến đổi gene khiến các nhà khoa học phải xoay như chong chóng để tìm hiểu chúng mà vẫn bất ngờ mỗi khi nó bùng phát.

Và các “quan tham” cũng không khác gì các loài virus, cũng sống nhờ ký sinh, đục khoét ngân khố quốc gia và ăn không từ thứ gì của dân, nhưng lại giàu tới mức chúng có thể mua được nhiều thứ, kể cả chức tước, quyền hành. Và các “quan tham” cũng luôn biến đổi mình để che giấu tham nhũng, thậm chí có thể thay đổi cả chính sách, cả luật để tồn tại, để ăn cắp, ăn cướp tiền tài quốc gia, kể cả dân nghèo chúng cũng không tha: Ăn không từ thứ gì.

Dù vậy, những điểm khác nhau của hai loại đối tượng này cũng rất rõ trong muôn mặt của cuộc sống.

Thứ nhất, virus nhỏ bé tới mức, phải cô lập và qua kính hiển vi hiện đại mới may mắn thấy được chúng, trong khi đó các “quan tham” lại rất “hoành tráng”, mũ mão chỉnh tề, uy nghi, luôn rao giảng đạo đức nên ai cũng biết mặt, biết tên. Chỉ khi bị vạch trần, họ mới lồ lộ là loại “virus” nguy hiểm nhất thế gian này.

Các băng nhóm lợi ích xoay quanh trục “lá bài” Út “trọc” đã cùng nhau vướng vòng lao lý.

Thứ hai, nếu như các nhà khoa học trên thế giới không bị giới hạn bởi thể chế chính trị, cùng chung tay nhằm sớm phát hiện, ngăn ngừa tác hại của virus, thì ngược lại, dù đại đa số người dân căm hờn, luôn muốn tiêu diệt “quan tham”, nhưng quá khó khi vấp phải lực cản vô hình. Bởi “quan tham” có quyền lực rất lớn, lại liên kết chặt chẽ với nhau, khiến pháp luật nhiều khi trở thành trò đùa trong tay của chúng.

Do đó, chống các dịch do virus gây ra, kể cả thành đại dịch, tuy khó, rất khó, nhưng con người luôn chiến thắng dịch bệnh. Ngược lại, chống “quan” tham không khéo khốn khổ cả gia đình, thậm chí cả sinh mạng.

Phim “Sinh tử” đang chiếu trên màn ảnh nhỏ, tuy chỉ phản ánh phần nhỏ sự thật, nhưng đã khắc họa cuộc chiến chống tham nhũng khó khăn tới mức nào và cuộc chiến ngoài đời không phải bao giờ cũng có kết hậu như phim.

Thứ ba, con người có thể khống chế tốt các loại virus bởi chúng không có liên kết, không có kẻ đầu trò, thì ngược lại, các loại “quan tham” tuy có thể hằm hè, sẵn sàng “thịt” nhau, nhưng khi cần, chúng có thể kết bè cánh với nhau, lại sẵn quyền lực trong tay, có kẻ cầm đầu.

Do đó “đánh” chúng cực kỳ khó, mà nhiều khi càng đánh chúng càng mạnh, thực tế chúng có thể nhấn những cán bộ liêm chính xuống bùn đen bởi vô số đòn bẩn.

(Theo DV)

Bài mới
Đọc nhiều