+
Aa
-
like
comment

Hình ảnh những ngày cuối đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bích Ngân - 23/07/2024 14:15

Dù sức khỏe yếu dần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn duy trì lịch làm việc đều đặn, buổi sáng nghe trợ lý báo cáo, buổi chiều họp với lãnh đạo Nhà nước. PGS Nguyễn Phương Đông, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư nhiều năm qua tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cho đến giây phút cuối cùng của đời mình. Ngày 13/7, ông vẫn làm việc nhưng phải đặt ống thở máy vào buổi chiều. Những ngày cuối cùng, ông đã nỗ lực hết mình, luôn cố gắng ăn và tập luyện từng bước để sức khỏe hồi phục.

Những ngày cuối đời tại Bệnh viện 108, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn vừa điều trị bệnh, vừa nghiên cứu lý luận. Ảnh chụp ngày 10/5/2024. 

Theo Thiếu tá, điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, người chăm sóc Tổng Bí thư hơn 4 năm qua, nói rằng bà rất khâm phục sức làm việc phi thường của ông. Tổng Bí thư không dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, luôn duy trì thói quen làm việc từ sáng đến tối. Sau khi uống trà buổi sáng và tập thể dục, ông đọc báo, làm việc, và tiếp khách. Khi nào mệt, bác sĩ và điều dưỡng sẽ đề nghị ông nghỉ ngơi.

Theo Thiếu tướng GS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cùng bệnh viện đã hội chẩn với các chuyên gia y tế trong và ngoài nước để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho Tổng Bí thư. “Khi xin thông qua phương án điều trị và sử dụng các kỹ thuật chăm sóc, ông đều nói ‘tuân chỉ’. Bệnh nhân đặc biệt này luôn kiên trì điều trị và tuyệt đối tuân thủ chỉ định, cố gắng ăn và tập từng bước để sức khỏe bình phục trở lại”, GS Song chia sẻ.

Ngoài thời gian làm việc, Tổng Bí thư dành thời gian thư giãn tại một bộ bàn ghế gỗ ở hành lang bệnh viện, nơi ông ngắm nhìn sông Hồng lúc bình minh và hoàng hôn, trò chuyện về thời sự và vui vẻ cùng các y bác sĩ. Đôi khi, ông đọc thơ về phong cảnh, cuộc sống, và kể về thời đạp xe trên triền đê quê mình.

Theo điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Tổng Bí thư thường tập thể dục vào sáng sớm và buổi tối, đặc biệt ông rất thích hát bài “Bài ca Bắc Sơn”. Các y bác sĩ trong ca trực thường cùng hát với ông, tạo không khí rộn ràng cả góc hành lang.

Chị Hồng cũng nhớ rõ sở thích của Tổng Bí thư, như ông thích ăn kẹo lạc và sữa chua. Trên bàn làm việc của ông luôn có một lọ kẹo, và mỗi lần y bác sĩ ngồi quanh nghe ông kể chuyện, ông đều mời kẹo cho mọi người. Khi ăn cơm, dù có giảm phần cơm hay thức ăn, ông luôn ăn hết phần sữa chua.

Thiếu tá, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hồng, khoa bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và công việc hằng ngày là chăm sóc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ảnh: Bệnh viện cung cấp

“Tổng Bí thư để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi là tấm gương giản dị, mộc mạc, chân thành, rất quan tâm đến đời sống của anh chị em trong khoa”, điều dưỡng Hồng nói. Ông thường hỏi han về con cái của nhân viên y tế, hỏi xem cháu bao nhiêu tuổi, đi học thế nào, có khó khăn gì không.

Ngày 13/7, Tổng Bí thư vẫn làm việc đến khi phải đặt ống thở máy. Giây phút biết không thể cứu ông, nhiều y bác sĩ đã bật khóc. “Khi Tổng Bí thư rời xa căn phòng này, chúng tôi vẫn luôn hướng mắt vào bàn làm việc của ông, nhớ về những lời hỏi han ân cần, những lời hát, câu thơ mà ông đã đọc. Đó là sự mất mát lớn”, các y bác sĩ Bệnh viện 108 tâm sự.

Vào lúc 13h38 ngày 19/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau thời gian lâm bệnh, dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc. Ông thọ 80 tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá trong gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Theo Thông cáo đặc biệt phát chiều 20/7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7; lễ truy điệu lúc 13h ngày 26/7. Lễ an táng diễn ra vào lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường Thống Nhất (TP HCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang, công sở và nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo tận tụy với công việc đến những giây phút cuối đời, để lại nhiều tình cảm yêu thương và kính trọng từ đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc, nhưng hình ảnh và tinh thần của ông sẽ mãi in đậm trong lòng mỗi người. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy, một tấm gương sáng về sự kiên cường, tận tụy và giản dị.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều