+
Aa
-
like
comment

Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu

Thành Nhân - 10/02/2020 16:06

Dù dịch do virus corona mới chưa hạ nhiệt và mưa rét nhưng đã có hàng nghìn người đến các điểm hiến máu để giải cứu tình trạng thiếu máu.

Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, chưa năm nào tình trạng thiếu máu sau Tết lại nghiêm trọng như năm nay. Suốt 10 ngày, từ 29 Tết đến mùng 8 Tết, toàn Viện chỉ tiếp nhận 226 đơn vị máu, trong khi mỗi ngày Viện cần xuất ra 1.500 đơn vị phục vụ cấp cứu và điều trị tại 170 bệnh viện khu vực phía Bắc.

Ngay tại BV Việt Đức – BV ngoại khoa lớn nhất nước, kho máu cạn kiệt chỉ còn vẻn vẹn 12 đơn vị máu.

Ngay sau khi thông tin về lượng máu dự trữ giảm đến mức báo động, hàng nghìn người từ khắp các tỉnh thành đã không ngại mưa rét, dịch bệnh đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, xếp hàng chờ hiến máu.

Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Rất đông người dân xếp hàng chờ hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương

4 ngày gần đây, đều đặn mỗi ngày có khoảng 1.000 người đến Viện Huyết học – truyền máu Trung ương hiến máu.

Tính đến sáng 10/2, lượng máu dự trữ của Viện đã đạt gần 9.000 đơn vị. Tuy nhiên, lượng máu duy trì đều đặn cần tới 12-15.000 đơn vị.

Vượt hơn 60 km từ Hưng Yên lên Hà Nội giữa thời tiết lạnh giá trong ngày 9/2, cô Bùi Thị Khương và con gái Trần Thị Thư mong muốn những giọt máu của mình sẽ sớm đến với những người bệnh.

Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Cô Khương cùng con gái từ Hưng Yên lên Hà Nội hiến máu

“Mấy hôm trước khi tôi xem truyền hình và biết được thông tin đang thiếu máu, nhưng phải đợi đến hôm nay khi con gái nghỉ làm, hai mẹ con mới sắp xếp công việc để đi hiến máu. Khi đến đây chứng kiến nhiều người cùng hiến máu tôi thấy vui và rất ấm lòng”, cô Khương chia sẻ.

Dù chưa từng hiến máu nhưng khi biết thông tin tình trạng thiếu máu đang xảy ra nghiêm trọng, chị Lê Thị Như đã dẫn theo con gái tham gia hiến máu.

Chị Như cho biết, cả hai mẹ con đều là lần đầu tiên tham gia hiến máu, ban đầu cũng hơi lo lắng, tuy nhiên khi hiến máu xong thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường nên rất vui.

Chứng kiến hình ảnh nhiều người vui vẻ xếp hàng chờ hiến máu, chị Hoàng Ngân xúc động nói: “Đây là những hình ảnh rất đẹp, rất nhân văn khi cả cộng đồng cùng có trách nhiệm và đồng hành cùng với người bệnh và ngành y tế”.

Những ngày qua, không chỉ có những cặp mẹ con, vợ chồng, chị em gái, rất nhiều cặp đôi là người yêu của nhau cũng cùng tham gia hiến máu.

Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Anh Nguyễn Thành Liêm và bạn gái đến từ Hưng Yên tay trong tay cùng tham gia hiến máu
Chị Nguyễn Thị Thu Thủy cùng chồng là anh Vũ Hùng Quang tranh thủ ngày nghỉ đến tham gia hiến máu
Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Ca sĩ Hoàng Bách đi hiến máu
Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Ca sĩ Tuấn Hưng tham gia hiến máu
Ca sĩ Tuấn Hưng hưởng ứng lời kêu gọi của một người bạn đã đi hiến máu và kêu gọi mọi người đi hiến máu – Ảnh: NVCC

Tôi nghĩ rằng việc mỗi người dân ý thức trong việc bảo vệ sức khoẻ bản thân thì sự quan tâm và ý thức tích cực với các hoạt động vì cộng đồng mà hiến máu là một ví dụ rõ ràng chưa bao giờ là điều thừa và chúng ta nên cổ vũ và truyền những năng lượng tích cực cho nhau” – ca sĩ Tuấn Hưng trải lòng.

Cũng theo ca sĩ Tuấn Hưng, điều anh vui và hạnh phúc nhất ở buổi hiến máu hôm nay tại Viện huyết học truyền máu trung ương Hà Nội là dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có nhiều khán giả nhận ra anh. Ngoài hiến máu, nam ca sĩ còn giao lưu và hát tặng những người cùng đến hiến máu các ca khúc “Nối vòng tay lớn” và “Nắm lấy tay anh”.

Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Những gương mặt cười tươi, rạng rỡ khi đi hiến máu
Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Hình ảnh đẹp, hàng nghìn người xếp hàng giải cứu thiếu máu
Các nhân viên khu điều chế máu tất bật khi lượng máu dồi dào hơn, trong khi dịp ngay sau Tết, có ngày toàn khu chỉ có 2 nhân viên làm việc để điều chế 99 đơn vị máu của ngày hôm trước.

Thúy Hạnh/VNN

Bài mới
Đọc nhiều