+
Aa
-
like
comment

Hình ảnh cô giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khóc tiễn biệt người học trò ưu tú

Bích Ngân - 26/07/2024 14:45

Sáng nay, ngày 26/7/2024, dòng người tiếp tục xếp hàng tại Nhà tang lễ Quốc gia để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người không giấu nổi sự xúc động và nghẹn ngào, bày tỏ tiếc thương về sự ra đi của một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đã suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Trong dòng người đó, có một người rất đặc biệt, cô giáo Đặng Thị Phúc, giáo viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn học lớp 4 tiểu học.

Ngồi trên chiếc xe lăn, trong bộ quần áo màu đen, cô giáo Đặng Thị Phúc, nay đã 92 tuổi, được hai người thân đưa đến Nhà tang lễ. Tay cầm chiếc khăn, cô không giấu được cảm xúc của mình, liên tục lau nước mắt. Dù tuổi đã cao, nhưng những dấu ấn sâu đậm khi dìu dắt cậu học trò ưu tú ngày đó vẫn được cô Phúc nhớ mãi. Trong lớp học có 48 học sinh, nhưng cô Phúc ấn tượng đặc biệt với người học trò Nguyễn Phú Trọng vì ông nhỏ tuổi nhất, học giỏi nhất và chăm chỉ phát biểu xây dựng bài.

Những ký ức năm xưa về người học trò đặc biệt Nguyễn Phú Trọng với mái tóc để chéo, nước da trắng, suốt năm học chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo nâu với áo bà ba xẻ tà, cổ cao và hai túi hai bên vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cô giáo Phúc. “Nhà trò Trọng nghèo, ăn khoai, ăn sắn, quanh năm đi chân đất, suốt đông cũng như hè, chỉ có duy nhất một bộ quần áo nâu, đến chiếc áo rách để mặc độn bên trong những khi mùa đông giá rét cũng không có,” cô Phúc từng chia sẻ về Tổng Bí thư.

Sáng ngày 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang ngày thứ hai. Lễ viếng tiếp tục từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; đồng thời tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Cô Đặng Thị Phúc đã bày tỏ rằng dù tuổi cao, sức khỏe giảm nhiều nhưng bà vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt người học trò ưu tú. Sự hiện diện của bà là một minh chứng cảm động cho tình thầy trò sâu nặng và lòng kính trọng mà bà dành cho người học trò xuất sắc của mình.

Ngồi trên xe lăn, cô Đặng Thị Phúc được hai người cháu đưa tới Nhà tang lễ. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng lên khi nhắc về người học trò năm xưa. Cô kể, lúc còn học lớp 4, Nguyễn Phú Trọng là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng luôn nổi bật bởi sự chăm chỉ và thông minh. Những kỷ niệm về mái tóc để chéo, nước da trắng, và bộ quần áo nâu đơn sơ vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

Trong suốt những năm tháng học tập, cậu bé Nguyễn Phú Trọng đã chứng tỏ sự xuất sắc của mình không chỉ qua học tập mà còn qua tinh thần cống hiến và lòng nhân ái. Mỗi khi kể về Nguyễn Phú Trọng, cô Phúc không thể quên được hình ảnh cậu học trò nghèo khó nhưng luôn biết vượt khó, học giỏi và chăm chỉ. “Nhà trò Trọng nghèo, ăn khoai, ăn sắn, quanh năm đi chân đất, suốt đông cũng như hè, chỉ có duy nhất một bộ quần áo nâu, đến chiếc áo rách để mặc độn bên trong những khi mùa đông giá rét cũng không có,” cô Phúc từng chia sẻ.

Từ những năm tháng học trò, Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ phẩm chất của một người lãnh đạo tương lai. Cô Phúc nhớ lại, dù nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng Trọng luôn là người tiên phong trong mọi hoạt động, từ học tập đến các phong trào của trường. Sự chăm chỉ và đức tính khiêm nhường của ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô giáo.

Trong thời gian học lớp 4, Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra rất chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học. Cô Phúc nhớ lại rằng, Trọng không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một người bạn tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. “Cậu ấy luôn làm bài tập về nhà đầy đủ, học bài rất chăm chỉ. Khi nào có bài tập khó, Trọng cũng là người đầu tiên tìm cách giải quyết và sau đó giúp các bạn cùng lớp,” cô Phúc kể lại với sự tự hào.

Không chỉ trong học tập, Nguyễn Phú Trọng còn nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa. Cô Phúc chia sẻ rằng, Trọng luôn là người đầu tiên xung phong tham gia các phong trào của trường, từ văn nghệ đến thể dục thể thao. “Cậu ấy rất năng động, luôn muốn đóng góp vào các hoạt động của lớp, của trường. Trọng luôn là người dẫn đầu, và các bạn trong lớp đều rất quý mến cậu ấy,” cô Phúc kể.

Sau khi trưởng thành và bước vào con đường chính trị, Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ nguyên những phẩm chất mà cô Phúc từng thấy ở ông từ thuở nhỏ. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc, mà còn là một người thầy, một người bạn luôn quan tâm đến mọi người. Cô Phúc bày tỏ sự tiếc thương khi nghe tin về sự ra đi của Tổng Bí thư, nhưng cũng tự hào về những thành tựu mà học trò của mình đã đạt được.

Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là sự kiện trọng đại đối với đất nước mà còn là dịp để những người từng biết và yêu mến ông bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương. Trong dòng người viếng, cô Đặng Thị Phúc đã thể hiện tình cảm sâu nặng của một người thầy đối với học trò. Sự hiện diện của cô là một minh chứng cho tình thầy trò thiêng liêng, không phai nhạt dù thời gian có trôi qua.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Việt Nam. Nhớ về ông, không chỉ nhớ về một nhà lãnh đạo tài ba, mà còn nhớ về một người con ưu tú của dân tộc, một người học trò xuất sắc đã trưởng thành từ những năm tháng học tập dưới sự dìu dắt của cô giáo Đặng Thị Phúc. Những kỷ niệm về Nguyễn Phú Trọng vẫn sống mãi trong lòng cô giáo và những người từng biết đến ông.

Trong những giọt nước mắt rơi xuống, cô Phúc đã bày tỏ rằng dù tuổi cao, sức khỏe đã giảm nhiều, nhưng bà vẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia để tiễn biệt người học trò ưu tú. Đó là một minh chứng cho tình thầy trò sâu nặng và lòng kính trọng mà bà dành cho Nguyễn Phú Trọng. Những kỷ niệm về người học trò đặc biệt vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô giáo, làm cho cô không thể không đến tiễn biệt ông lần cuối.

Trong tâm trí của cô giáo Phúc, những ký ức về cậu học trò Nguyễn Phú Trọng vẫn còn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Bà nhớ lại hình ảnh cậu bé với mái tóc để chéo, nước da trắng, và bộ quần áo nâu đơn sơ. Dù nghèo khó, nhưng Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ ra là một học sinh xuất sắc, chăm chỉ và kiên trì. Những phẩm chất đó đã giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Trong buổi lễ tiễn biệt, cô giáo Đặng Thị Phúc đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tự hào về người học trò ưu tú của mình. Sự hiện diện của cô là một minh chứng cho tình thầy trò thiêng liêng, không bao giờ phai nhạt dù thời gian có trôi qua. Những kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn sẽ sống mãi trong lòng cô giáo và những người từng biết đến ông.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều