+
Aa
-
like
comment

Hành trình vượt đau thương đến với ngôi vị Tổng thống Hoa Kỳ của ông Joe Biden

08/11/2020 01:26

AP, CNN, NBC News, ABC News đồng loạt công bố chiến thắng cho Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân chủ đã vượt qua 270 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn với chiến thắng ở bang Pennsylvania để trở thành Tân Tổng thống Mỹ lần thứ 4. Vậy ông ấy là ai, là người như thế nào?

Trải qua nhiều đau thương, mất mát, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.

Chính khách mẫu mực và bền bỉ

Đại đa số người dân Mỹ biết quá rõ về ông Joe Biden trong suốt 48 năm ông có mặt trên chính trường. Đam mê và yêu thích chính trị từ nhỏ, những nỗ lực theo đuổi chính trị nghiêm túc của ông Biden đã được đền đáp khi trở thành Thượng nghị sĩ vào năm 29 tuổi. Tại thời điểm đó, ông là Thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Là Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Delaware từ năm 1973 đến năm 2009 và sau đó là Phó Tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời ông Barack Obama, ông được cử tri biết đến như một chính khách tận tuỵ, mẫn cán, một người cha mẫu mực trong gia đình.

Trái ngược với ông Donald Trump, ông Joe Biden được xem như tuýp chính trị gia truyền thống. Tuy nhiên, hành trình vươn đến vị trí quyền lực cao nhất – Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ – lại vô cùng gập ghềnh đối với ông Biden, với ba lần thất bại trước đó với các đối thủ cùng phe: Năm 1984 trước ông Walter Mondale; Năm 1988 trước ông Michael Dukakis và năm 2008 trước ông Barack Obama.

Ông Joe Biden trong chiến dịch tranh cử.

Năm 2016, sau 8 năm đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống của chính quyền Obama (2009-2017), ông Biden đã bóng gió về việc tranh cử Tổng thống một lần nữa. Nhưng dự định tranh cử Tổng thống của ông phải gác lại khi con trai cả, Beau Biden qua đời vì căn bệnh ung thư não. Bốn năm sau, chính khách kỳ cựu quay trở lại đường đua và lần này, ông đã đi xa nhất có thể, vượt ngoài mọi dự đoán ban đầu, khi chỉ còn cách chiếc ghế Tổng thống Mỹ vài phiếu đại cử tri.

Hành trình đến ngôi vị Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ lần này của ông Joe Biden vốn đầy bất ngờ khi thoạt đầu ông không hề được xem là một ứng viên sáng giá. Khi đó, hai đối thủ nổi bật nhất trong cuộc đua giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Nhưng cuối cùng, ông Biden đã vượt qua tất cả để trở thành người đối đầu cuối cùng với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Đảng Dân chủ đã quyết định chọn ông, một chính khách kỳ cựu có đường lối trung dung, thay vì ông Sanders với khuynh hướng chính sách cực tả, như một lựa chọn an toàn.

Nếu đắc cử, ông Biden sẽ trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi nhậm chức ở tuổi 79, phá vỡ kỷ lục của ông Trump trước đó khi nhậm chức ở tuổi 70. Nếu trở thành chủ nhân Nhà Trắng trong 4 năm tới, ông cũng sẽ hoàn thành cuộc chạy marathon dài nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.

Trong lịch sử hiện đại, chưa ai nỗ lực nghiêm túc trong thời gian dài như vậy để đến với ngôi vị quyền lực nhất thế giới.

Một chính khách biết cảm thông

Theo như Tiến sĩ Calvin MacKenzie, giáo sư chính trị học Đại học Colby chia sẻ: Sở dĩ, lần này ông Joe Biden có thể đi xa đến thế là bởi vì “ông đã chứng tỏ cho cử tri Mỹ mình là một chính trị gia biết cảm thông, người sẽ nỗ lực hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành”.

Hàng loạt bi kịch và bất hạnh trong quá khứ khiến ông Biden có khả năng cảm thông với người khác. Cả cuộc đời ông được định hình bởi những mất mát và đau thương vượt quá khả năng chịu đựng của một người bình thường. Đầu tiên là cái chết của người vợ đầu và cô con gái. ần đây là cái chết của người con trai cả mà ông Biden vô cùng yêu thương.

Tháng 12/1972, khi vừa đắc cử Thượng nghị sĩ, ông được báo tin gia đình gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ở quê nhà Delaware. Vợ ông và con gái Naomi thiệt mạng, còn hai con trai Beau, Hunter chấn thương ở chân, đầu. Vì không muốn rời xa các con, ông Biden tuyên thệ nhậm chức ngay trong bệnh viện.

Ông Joe Biden cùng hai con trai và người vợ thứ hai, bà Jill Biden.

Sau cái chết của người vợ đầu và con gái Naomi, ông viết trong cuốn hồi ký “Những lời hứa cần giữ” (Promises to keep) xuất bản năm 2008 rằng: “Nỗi đau cắt qua bạn như một miếng kính vỡ cứa vào cơ thể. Tôi bắt đầu hiểu rằng làm thế nào mà nỗi tuyệt vọng có thể dẫn con người lâm vào cùng cực và tại sao tự tử không chỉ là một lựa chọn, mà là một lựa chọn có lý”. Kể từ mất mát đó, ông quyết định đi đi về về giữa Washington và Delaware mỗi ngày, đảm bảo luôn có mặt ở nhà khi các con trai thức dậy và đi ngủ. Nhiều lần, một hoặc cả hai cậu con trai của ông lên chuyến tàu hỏa Amtrak để cùng cha đến thủ đô, nơi ông làm việc. Sự tận tâm với cuộc sống gia đình của ông Biden đã giúp 3 cha con vượt qua mất mát và phát triển tình cảm gắn bó.

Theo lời ông Ted Kaufman, người thân cận của ông Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ luôn cố gắng bù đắp tình cảm, không để các con trai chịu thiệt thòi. Ông Kaufman cũng đã chia sẻ nguyên văn lời của ông Joe Biden rằng: “Delaware luôn có thể có một thượng nghị sĩ khác, nhưng những đứa trẻ của tôi thì không thể có người cha nào thay thế”. Bởi vậy, quy tắc của Biden là nếu con trai gọi điện, chúng tôi được yêu cầu đưa ông ấy nghe bất kể đang ở đâu”.

Năm 2015, ông Biden chịu thêm mất mát lớn khi con trai cả Beau qua đời vì ung thư não ở tuổi 46. Sinh thời, Beau đảm nhận chức Tổng chưởng lý của Delaware hai nhiệm kỳ, từng phục vụ ở Iraq, là thiếu tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ông Joe Biden từng kỳ vọng con trai trở thành Tổng thống Mỹ. Cựu phó tổng thống từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi thành công nhưng con trai còn hơn tôi rất nhiều. Nó giỏi hơn tôi về mọi mặt”. Khi con trai bị ung thư, ông Biden từng dự định bán nhà để lấy tiền giúp con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Khi biết ý định này, ông B.Obama đã ra sức khuyên đừng bán nhà và sẵn sàng giúp đỡ về tài chính để gia đình ông Biden vượt qua thời khắc khó khăn.

Ông Joe Biden cùng hai con trai và người vợ thứ hai, bà Jill Biden.

Sự ra đi của Beau là một cú sốc lớn, khiến ông Biden quyết định từ bỏ dự định ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm đó. Nhưng giống như sau mọi biến cố đau thương trước đó, ông tiếp tục nén nỗi đau vào trong để quay trở lại với công việc. Bà Jill Biden chia sẻ: “Bốn ngày sau đám tang của Beau, tôi nhìn Joe cạo râu và mặc vest. Anh ấy đứng trước gương, hít một hơi, chỉnh vai áo và trở lại làm việc. Đôi lúc, tôi thậm chí không thể tưởng tượng anh ấy đã vượt qua mất mát để bước tiếp như thế nào”.

Năm 2017, ông Biden nói rằng: “Tôi muốn đem lại cho mọi người hy vọng. Rằng, có một cách ở đó – khi có mục đích sống, bạn có thể tìm ra cách vượt qua nỗi đau”. Thông qua hành trình đau thương đó, Biden không chỉ tìm thấy mục đích sống mà hơn hết, người đàn ông này trở nên một người giàu lòng trắc ẩn và cảm thông. Những nỗi đau cá nhân khiến ông có thể dễ dàng thấu hiểu những đau khổ và mất mát của những người khác. Thượng nghị sĩ Delaware Chris Coons nhấn mạnh: “Joe Biden có một sức mạnh kỳ lạ trong khả năng lắng nghe, chia sẻ và kết nối với những người cũng phải chịu đựng những mất mát lớn trong cuộc đời họ”. Thậm chí, Giáo sư Calvin MacKenzie cũng nói rằng khả năng cảm thông và chia sẻ là một phẩm chất mà nhiều cử tri Mỹ trông chờ ở Tổng thống mới của Hoa Kỳ, trong bối cảnh đất nước này đang chống lại đại dịch Covid-19, nhiều gia đình phải chứng kiến cảnh mất đi người thân.

Giờ đây, ở tuổi cận kề 80, sau quá nhiều thăng trầm và thất bại, ông Joe Biden đã được lịch sử gọi tên. Hãy cùng chờ xem cách ông ấy hàn gắn một nước Mỹ đầy chia rẽ và tổn thương, khôi phục “linh hồn nước Mỹ” như đã cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình!

Với chiến thắng ở Pennsylvania (có 20 phiếu đại cử tri), ông Biden không cần chờ đến kết quả các bang còn lại chưa hoàn tất việc kiểm phiếu.

Ông Biden thắng ở các bang truyền thống của đảng Dân chủ và bất ngờ thay đổi cục diện ở phút chót khi thắng tại các bang chiến trường quan trọng là Wisconsin, Michigan và mới nhất là Pennsylvania. Chiến thắng này giúp ông trở lại Nhà Trắng nhưng không còn với vai trò phó tướng của tổng thống mà chính là người sẽ lãnh đạo nước Mỹ.

Ông Biden còn là người nhận nhiều phiếu phổ thông nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, nhiều hơn kỷ lục của ông Barack Obama (69.498.516 phiếu) hồi năm 2008.

TH

 

Bài mới
Đọc nhiều