Giúp dân vùng tâm bão thoát cảnh ‘màn trời, chiếu đất’
03/11/2020 10:19
Bão số 9 càn quét khiến hơn 140.000 nhà dân ở Quảng Ngãi bị sập, tốc mái. Những ngày qua, công an, bộ đội cùng đoàn viên thanh niên giúp người dân vùng tâm bão lợp lại mái nhà.


Các chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đóng quân tại Khu kinh tế Dung Quất chẻ tre giúp người dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn lợp lại mái nhà sau bão.

Những ngày qua, gia đình bà Lê Thị Giàu (64 tuổi, ở thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) lâm cảnh “màn trời, chiếu đất” phải ngủ tạm trong chuồng bò. Trước tình hình này, cán bộ, chiến sĩ về đây chặt tre, lợp mái bạt giúp đỡ gia đình bà Giàu có chỗ ăn ở, sinh hoạt tạm thời qua mùa mưa gió.


Trung tá Tống Văn Hải, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, cho biết liên tục những ngày sau bão số 9, đơn vị đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ về các xã ven biển của huyện Bình Sơn giúp dân sửa lại nhà cửa bị sập, tốc mái, dọn vệ sinh, sửa chữa các trường học hư hỏng.

“Chúng tôi ưu tiên giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn để sửa chữa, lợp lại mái nhà, mong mọi người sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 9”, trung tá Hải nói.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện Tư Nghĩa giúp gia đình ông Trần Văn Đô (ngụ tổ dân phố 2, thị trấn La Hà) dọn dẹp nhà bị sập, tốc mái do bão số 9 gây ra. “Trước muôn vàn khó khăn do bị thiệt hại nặng trong bão số 9, các cán bộ, chiến sĩ về đây giúp đỡ, vợ chồng chúng tôi cảm thấy được an ủi, ấm lòng”, ông Đô nói.

Trong khi đó, Huyện đoàn Tư Nghĩa cũng huy động đoàn viên, thanh niên về các địa phương dọn dẹp, lợp lại mái nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra.

“Sau bão số 9, chúng tôi huy động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường, tham gia khắc phục hệ thống điện thắp sáng, nước sinh sinh hoạt ở các khu dân cư. Huyện đoàn cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tôn giúp người dân vùng tâm bão xã Nghĩa Điền lợp lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống”, anh Lê Thành Ngân, Bí thư Huyện đoàn Tư Nghĩa chia sẻ.

Trước nghĩa cử cao đẹp của các đoàn viên, thanh niên, bà Lê Thị Chuyền (ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) cảm kích. “Tuổi già lại neo đơn, bão số 9 ập tới làm tốc mái nhà hoàn toàn khiến cuộc sống của tôi xáo trộn lớn. Những ngày qua tôi phải đến ngủ tạm ở nhà hàng xóm. Bây giờ thì yên tâm rồi vì có các bạn trẻ về giúp dựng lại mái nhà”, bà Chuyền bộc bạch.

Minh Hoàng – Phạm Ngôn/ZN