+
Aa
-
like
comment

Giữa nguy khốn bủa vây, tình người lan tỏa mãnh liệt

03/08/2020 12:52

Cơn bão COVID-19 quét qua Đà Nẵng để lại những thiệt hại nặng nề và chưa biết hồi kết. Tuy nhiên, giữa nguy khốn bủa vây cũng là nơi tình người lan tỏa mãnh liệt nhất.

Toàn TP Đà Nẵng đang căng mình chống đỡ trong vô vàn khó khăn. Những ca nhiễm mới liên tục được phát hiện, số người cách ly đã lên tới hàng ngàn và vẫn dài thêm. Đội ngũ y bác sĩ cả nước chạy đua với thời gian giành giật sự sống cho những ca bệnh nặng.

Nhưng từ lúc ba bệnh viện lớn bị phong tỏa, hàng đoàn xe lũ lượt kéo về thồ hàng tiếp tế chất thành “núi” trên con đường Ngô Gia Tự. Thành phố cách ly, hàng quán đóng cửa, hàng ngàn sinh viên trong các ký túc xá không phải đói lòng nhờ những suất cơm, xe hàng thiện nguyện.

Đến lượt mình, hay tin Thành phố cần thêm khu cách ly, các bạn vui vẻ thu dọn quần áo nhường lại phòng ốc ký túc xá.

Dịch bùng phát mạnh, Đà Nẵng xây bệnh viện dã chiến, đã có những cánh tay lớn tài trợ thi công, máy thở, trang bị và nhân lực. Dường như dòng tài trợ và sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm từ hai đầu đất nước và cả ở nước ngoài lúc này đều hội tụ về Đà Nẵng.

Xúc động biết mấy khi chứng kiến đoàn y bác sĩ, sinh viên y khoa trong màu áo blouse trắng xếp thành hàng dài tình nguyện bước vào khu vực phong tỏa hỗ trợ bệnh nhân.

Tấn Lực 

Bài mới
Đọc nhiều