+
Aa
-
like
comment

Giẫm đạp tại lễ an táng tướng Iran Soleimani, hàng chục người chết

Hoài Nam - 07/01/2020 18:52

Truyền hình Iran ngày 7-1 cho biết ít nhất 35 người chết và 48 người khác bị thương sau khi đám đông mất kiểm soát, giẫm đạp nhau tại lễ an táng tướng Iran Qasem Soleimani, người vừa chết trong một vụ không kích của Mỹ.

Theo báo chí địa phương, hàng ngàn người đã tập trung tại thành phố Kerman ở miền đông nam Iran vừa qua để đưa tiễn ông Soleimani.

Giẫm đạp tại lễ an táng tướng Iran Soleimani, hàng chục người chết - Ảnh 1.
Cảnh tượng đám đông người dân đưa linh cữu tướng Iran Qasem Soleimani về thành phố Kerman ngày 7-1 – Ảnh: AFP

Những người đưa tiễn đã di chuyển đặc kín những con đường tại Kerman, quê nhà của ông Soleimani vào buổi sáng 7-1. Một đoạn video ghi lại cảnh tượng nhiều người đã bật khóc.

Đài Al Jazeera cho biết các video trực tuyến diễn tả cảnh nhiều người nằm bất động trên đường, trong khi những người khác la hét và tìm cách cứu các nạn nhân bị giẫm đạp.

Người đứng đầu cơ quan dịch vụ y tế và tình trạng khẩn cấp của Iran, ông Pirhossein Koulivand, trước đó đã xác nhận với truyền hình trung ương Iran về vụ giẫm đạp này. Ông nói: “Thật không may, sau vụ giẫm đạp, một số người đã bị thương và thiệt mạng tại tang lễ”.

Số lượng người tập trung ở Kerman vừa qua tương đương với đám đông ở các thành phố từ Iraq tới Iran như Baghdad, Tehran, Qom, Mashhad và Ahvaz, là các địa điểm chứng kiến cảnh dân xuống đường tiếc thương Soleimani, vị thiếu tướng của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Những người xuống đường vì ông Soleimani tạo thành một đám đông lớn nhất kể từ sự kiện lễ tang cố đại giáo chủ Ruhollah Khomeini năm 1989, theo Guardian.

Phóng viên của tờ báo Anh hôm 6-1 tường thuật tại Tehran rằng do quá đông, nhiều người đã bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ trong quá trình tổ chức tang lễ, trong không gian gần như ngộp thở.

Ngay trước khi thảm họa giẫm đạp trên xảy ra, tiếng loa từ tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Hossein Salami cất lên: “Người hùng Qassem Suleimani giờ trở nên mạnh mẽ hơn… khi ông lìa trần”.

Hôm 7-1, Tư lệnh IRGC Hossein Salami đe dọa tấn công các mục tiêu do Mỹ hậu thuẫn để trả thù cho ông Soleimani. Phát biểu tại TP Kerman, ông Salami ca ngợi những chiến công của ông Soleimani, đồng thời đề cao tầm quan trọng của vị tướng này.

Hãng tin Tasnim tiết lộ Iran đã “lập 13 kế hoạch trả thù”. Quốc hội Iran cũng tìm cách thông qua một dự luật, qua đó liệt quân đội Mỹ là “những kẻ khủng bố”.

Cùng ngày 7-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif phàn nàn việc ông bị Washington từ chối cấp thị thực để tới New York tham dự một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc. Ông Zarif cho rằng Mỹ “sợ ai đó tới và nói sự thật với người dân của họ”.

Hoài Nam (tổng hợp )

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều