+
Aa
-
like
comment

Gia đình người Mỹ gốc Việt mất 3 người vì Covid-19 chỉ trong 5 ngày

Nam Phong - 25/05/2020 21:57

Hai vợ chồng ông Ngo trên 80 tuổi và cô con gái lớn ở bang Massachusetts, Mỹ lần lượt qua đời trong vòng 5 ngày vì mắc Covid-19.

Theo tờ Telegram & Gazette, ông Joseph Vo Van Ngo, 85 tuổi, và bà Bay Thi Huynh, 82 tuổi, qua đời trong bệnh viện St. Vincent, thành phố Worcester, bang Massachusetts cùng vào ngày 14/5. Thời điểm tử vong chỉ cách nhau hơn một tiếng.

Gia đình gốc Việt bên bức ảnh của 3 thành viên xấu số qua đời vì Covid-19 (Ảnh: Telegram)

Ngày đôi vợ chồng qua đời cũng là ngày cô con gái lớn nhất của họ, Kim Chi Nguyen, 50 tuổi, một doanh nhân, nhập viện vì nhiễm virus corona. Cô là người chăm sóc bố mẹ trước khi họ phải nhập viện. Cô qua đời 5 ngày sau vì căn bệnh quái ác.

Joseph Vo Van Ngo và bà Bay Thi Huynh được đưa đến bệnh viện St. Vincent vào ngày 8/5 để điều trị. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ hai cụ bị cúm hoặc dị ứng. Họ được cho phép nằm cùng phòng.

“Họ nắm chặt tay chau. Bố qua đời trước rồi (khoảng 90 phút sau) mẹ cũng đi theo”, Dominic, 48 tuổi, kể lại những giây phút cuối cùng của hai ông bà. “Tôi nghĩ bố và mẹ đang đưa chị về thiên đàng. Họ như những vị thánh. Họ là hình mẫu của chúng tôi”.

Thuy Ngo, một trong 10 người con của Joseph Vo Van Ngo và Bay Thi Huynh, nói bố mẹ cô “luôn dính nhau như keo”. Cô nói người chị cả đã chăm sóc hai ông bà suốt 4-5 năm nay.

Các thành viên trong gia đình ông bà Ngo luôn yêu thương, gắn kết nhau

Ngày 20/4/2020 là kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ông Joseph Vo Van Ngo (85 tuổi) và bà Bay Thi Huynh (82 tuổi) ở Worcester (bang Massachusetts, Mỹ).

Gia đình đã dành tới 6 tháng chuẩn bị, thu xếp công việc để tất cả các thành viên trong gia đình có thể tham dự buổi tiệc kỷ niệm vào ngày 17/5.

Tuy nhiên, kế hoạch đã không thể thực hiện được khi cả hai ông bà bị nhiễm virus nCoV. Ngày 8/5, họ được đưa vào Bệnh viện St. Vincent với các triệu chứng giống cúm hoặc dị ứng. Cặp vợ chồng này được các bác sĩ đồng ý cho ở chung phòng.

Tới ngày 14/5, cả hai đã qua đời cách nhau hơn một tiếng vì Covid-19. Vài ngày sau, con gái cả của họ, Kim Chi Nguyen-Ngo, mất ở tuổi 50 cũng bởi căn bệnh trên.

Cuộc hôn nhân của họ được cha mẹ sắp đặt nhưng hai ông bà nhanh chóng trở nên gắn kết và yêu thương, sinh được 11 người con. Các con của họ thường thấy cha mẹ nắm tay và trao nhau những nụ hôn tình cảm.

Gia đình ông Joseph Vo Van Ngo đến Mỹ vào năm 1981 và định cư tại Worcester. Họ vừa kỷ niệm 60 năm ngày cưới vào tháng 4.

Trong những năm qua, vợ chồng ông cùng cô con gái lớn thường trở về Việt Nam để quyên góp gạo từ thiện và giúp đỡ những cộng đồng còn khó khăn. Những người con của ông cho biết họ đã mở một quỹ từ thiện để tiếp tục công việc của ông bà.

Cha Peter Tam Bui cho hay, ông bà Ngo nổi tiếng và được nhiều người ở Worcester yêu mến: “Gia đình của họ rấ hạnh phúc. Họ luôn ở bên nhau. Các con luôn gần gũi và chăm sóc cha mẹ trong nhiều năm”.

Nam Phong (Theo Telegram)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều