+
Aa
-
like
comment

Đừng xuyên tạc từ người đi thăm tù thành tù nhân

Quỳnh Quỳnh - 02/06/2020 17:31

Từ một bức ảnh chỉ về việc người thân phạm nhân đến thăm ngồi chờ ở phòng chờ mà trên trang Facebook của Việt Tân lại xuyên tạc, thổi phồng sự việc rằng người đi thăm tù thành tù nhân.

Mới đây, trên trang facebook của Việt Tân có đăng tải bài viết với tiêu đề: Một xã hội mà người đi thăm tù đông như đi chợ thì là xã hội gì? kèm theo đó là những luận điệu quy chụp, bẻ lái dư luận làm ảnh hưởng đến chế độ nhà nước ta và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Trong đó, bài viết còn quy chụp rằng “xã hội bất ổn, có nhiều kẻ bất hảo phải vào tù, xã hội có quá nhiều người bất đồng chính kiến, bị bắt vào tù vì dám lên tiếng chống lại bất công, chống lại các nhóm quyền lực, đòi hỏi quyền con người, tức là dám thách thức cơ chế lãnh đạo. Cho dù trường hợp nào thì nhà tù đông vẫn là dấu hiệu của một cơ chế lãnh đạo thối nát, không hợp lòng dân”, không những thế chúng còn cho rằng “VN đang có một xã hội ổn định đáng sợ! Ổn định của những nhà tù đông như chợ, nhiều hơn trường học, bệnh viện”.

Nhưng thực chất sự việc không phải vậy. Việc quy định cho thân nhân của phạm nhân được thăm gặp phạm nhân thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước ta đối với phạm nhân thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp song vẫn hài hòa với tình người. Để những người từng lầm lỡ có thể trở về với cuộc sống lương thiện, cần có sự phối hợp của cộng đồng, trong đó gia đình phạm nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sự động viên, khuyến khích, quan tâm của người thân và gia đình chính là động lực để các phạm nhân vượt qua mặc cảm, yên tâm tiếp tục lao động, cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy người thân đến thăm các phạm nhân tại các trại giam là chính là thể hiện việc nghiêm minh của pháp luật nhưng vẫn bảo đảm quyền con người và tình cảm yêu thương con người của người dân Việt Nam. Theo phong tục, người thăm phạm nhân ở Việt Nam thường không chỉ một người mà kéo theo cả vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em…. nên kéo đi cả một đoàn dù chỉ thăm một phạm nhân.

Có lẽ bức ảnh đó chụp với hàm ý ‘người thân đi thăm quá đông không cần thiết’ thì những kẻ chống phá lại ‘đảo ngược’ thành số lượng tù nhân đông để rồi đổ lỗi cho Việt Nam có số lượng tù nhân đông. Đây là kiểu ‘cố tình’ suy diễn để kích động chống phá Việt Nam.

Từ một bức ảnh thôi những kẻ giả danh danh “dân chủ” không hiểu theo suy nghĩ tích cực lại suy diễn, quy chụp, kích động bạo lực, bạo loạn với những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết để gây rối loạn trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị.  Và rồi hơn ai hết chúng ta sẽ là những người thiệt thòi, còn chúng ở ngoài hưởng lợi với âm mưu chính trị sâu xa của chúng.

Hay chăng như ở Mỹ trong những ngày gần đây một cảnh sát Mỹ đã “vô tình” giết chết một người da màu vô tội, tù nhân được đưa vào nhà tù Guantánamo trên Vịnh Guantánamo giam giữ thậm chí không cần qua xét xử chắc nhân quyền và tình người có “thừa”; nhà tù Côn Đảo với dấu tích Chuồng Cọp của Thực dân Pháp, quân đội Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nơi ấy chắc có “nhân quyền, nhân đạo”; đạo luật 10-59 của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm lê máy chém khắp miền Nam …chắc đó mới là “dân chủ”. Hơn bất cứ điều gì, ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam chúng ta hãy sống và làm việc theo pháp luật thì quyền con người luôn được bảo đảm.

Ngoài việc được thăm phạm nhân, pháp luật nước ta cũng luôn tạo điều kiện để những người lầm lỡ làm lại trở thành những công dân tốt như việc khoan hồng, ân xá. Và chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta mới bảo đảm quyền con người cao nhất, luôn luôn tạo điều kiện để con người lương thiện, hướng thiện và những người đã từng lầm lỡ biết ăn năm, hối lỗi có thể làm lại cuộc đời trở thành những công dân tốt.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều