+
Aa
-
like
comment

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

Thu An - 03/05/2025 18:00

Trong không khí cả nước vỡ òa niềm vui khi đón mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Lương Cường càng khiến đất nước trọn vẹn niềm vui.

Hơn 8.000 phạm nhân được trả tự do

Hơn 8.000 phạm nhân được trả tự do – con số không chỉ đơn thuần là những con người đang được hưởng sự khoan hồng, mà còn là hàng nghìn câu chuyện về sự hồi sinh, về cơ hội làm lại cuộc đời. Mỗi người trong số họ khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam đều mang theo một lời hứa: sẽ trở thành người có ích, sẽ tái hòa nhập cộng đồng, sẽ không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt xúc động là hình ảnh tại trại giam Ninh Khánh, nơi hàng trăm người thân đã đội mưa đứng chờ bên ngoài cổng trại giam. Họ kiên nhẫn đứng đó, không quản ngại mưa gió, chỉ để được chứng kiến giây phút người thân bước ra trong bộ quần áo bình thường. Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má – đó là thứ ngôn ngữ không lời diễn tả trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc đoàn tụ, của sự tha thứ và tình yêu thương không điều kiện.

Đất nước ta, trong ngày đại lễ trọng đại, đã chứng minh rằng lòng nhân ái, khoan dung là một giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính sách đặc xá không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong chính sách hình sự của Nhà nước ta, mà còn là biểu hiện của sự tin tưởng vào khả năng hướng thiện của con người.

Trong số những người được đặc xá, có 25 người nước ngoài đến từ 9 quốc tịch khác nhau

Trong số những người được đặc xá, có 25 người nước ngoài đến từ 9 quốc tịch khác nhau. Điều này khẳng định rằng, lòng nhân đạo của Việt Nam không chỉ dành cho công dân nước mình mà còn vươn ra thế giới. Đây là thông điệp mạnh mẽ về một đất nước Việt Nam hòa bình, nhân văn trên trường quốc tế, nơi công lý và lòng nhân đạo được tôn trọng, không phân biệt nguồn gốc xuất thân hay quốc tịch.

Khi những người được đặc xá bước ra khỏi cánh cổng trại giam, đón nhận vòng tay gia đình, họ không chỉ tìm lại tự do cho bản thân mà còn góp phần vào niềm vui chung của đất nước, làm cho niềm vui thống nhất trở nên trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.

Đất nước trọn niềm vui – bởi những cánh cổng trại giam mở ra không chỉ là biểu tượng của sự khoan dung, mà còn là lời khẳng định không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị đóng khung mãi mãi trong quá khứ của mình.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều