+
Aa
-
like
comment

Đất đá đã vùi lấp 30 người ở Rào Trăng 3 như thế nào?

Hồng Anh - 15/10/2020 11:34

Nửa đêm, đất đá ập xuống nhà điều hành nơi công nhân đang ngủ, vùi lấp 17 người. Đêm hôm sau, 13 người đi cứu hộ cũng bị vùi lấp.

Với địa hình dốc, nhiều sông suối nhỏ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, có rất nhiều thủy điện đã và đang xây dựng, như: Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2. Khởi công năm 2016, thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên sông Rào Trăng, có công suất lắp máy 11MW, tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng.

Trước bão Nangka, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảnh báo mưa lũ đặc biệt (lũ lịch sử). Công nhân ở Rào Trăng 3 không về xuôi, dù đi xe máy theo đường 71 về thành phố Huế chỉ hết khoảng một giờ. Họ ngủ trong lán trại và nhà điều hành, dựng ở sườn núi thấp.

Tìm thấy một số vật dụng, áo phao, mũ cối, nghi là của đoàn công tác cứu hộ.

0h ngày 12/10, khi công nhân đang ngủ thì phía ngoài có tiếng nổ lớn. Ngay sau đó một nửa quả núi cao hơn 120 m đổ ụp xuống công trường đang thi công, đẩy lán trại, nhà điều hành và máy móc xuôi về hạ nguồn sông Rào Trăng. Mưa to liên tục mấy ngày qua, đất ngấm nước trở nên bở bục, tràn xuống như thác lũ.

Đất đá vùi lấp công trình ở Thuỷ điện Rào Trăng 3.

Mấy chục cán bộ, công nhân hò nhau chạy thật xa khỏi điểm sạt lở. Công nhân Hồ Văn Điều (22 tuổi, trú xã Hướng Hiệp, Quảng Trị) kể với người nhà, trong đêm tối năm người trong nhóm anh băng rừng tháo chạy về phía hạ nguồn. Một công nhân lớn tuổi bị đất đá đè lên, không thể chạy.

Bốn công nhân dừng lại tìm cách cứu đồng nghiệp, nhưng đất đá tiếp tục sạt xuống, như muốn vùi lấp. Họ phải tránh ra chỗ khác, chờ đất đá sạt xuống hết rồi quay lại kéo đồng nghiệp lên. Lúc này bùn đất ngập ngang người họ. Cả bốn thay nhau cõng người bị thương chạy bộ về thủy điện Rào Trăng 4 ở phía hạ nguồn.

Trưa 12/10, một người trong nhóm đón được sóng điện thoại, gọi về xuôi cầu cứu. Ngay buổi chiều, Phó tư lệnh Quân khu 4, thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dẫn đầu đoàn công tác hơn 20 người, vào hiện trường xác minh. Trời vẫn mưa to, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3 có hơn 10 điểm sạt lở, 4 con suối nước chảy xiết.

Tại hiện trường, nhiều khối đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên.

Lúc 23h ngày 12/10, đoàn báo về còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km. Đêm tối, mưa to nên đoàn quyết định vào Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, thuộc tiểu khu 67 (còn gọi Trạm Kiểm lâm 67) nghỉ chân. Nằm dựa lưng vào núi, Trạm Kiểm lâm 67 là dãy nhà cấp 4, lợp mái tôn, dựng trên địa hình khá bằng phẳng.

Khi đoàn cứu hộ mới đặt lưng được một tiếng thì đất đá từ trên núi cao đổ ụp xuống hai căn phòng họ đang ngủ, gần như san phẳng cả khu vực rộng hàng chục nghìn mét vuông. Nghe tiếng tri hô, ông Nguyễn Thanh Bình cùng 7 người khác đang ở phòng ngoài, hô nhau tháo chạy. Họ băng rừng về trụ sở UBND xã Phong Xuân cấp báo.

“13 người đang mất tích”, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin. Trong số nạn nhân đang được tìm kiếm, có thiếu tướng Nguyễn Văn Man, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4.

Công an, quân đội đưa thi thể một nạn nhân ở Rào Trăng 3 về chiều 14/10.

Những ngày sau đó, quân đội cùng chính quyền tổ chức cứu nạn bằng đường bộ, đường thủy, đường không. Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, cách công trường thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 30 km.

Hai phương án ban đầu là lựa chọn một mũi chở công binh bằng xe cơ giới đi theo đường 71, giải phóng các đoạt sạt lở để nhanh chóng vào hiện trường; mũi thứ hai là đi xuồng cao tốc theo đường thủy từ nhà máy thủy điện Hương Điền ngược lên. Tuy nhiên, mũi tiếp cận nào cũng khó khăn do sạt lở nhiều, các tuyến đường đều bị chia cắt.

Đến tối 13/10, lực lượng cứu hộ đường thủy đã đến được Rào Trăng 4. Anh Điều cùng bốn người khác được dìu xuống cano, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cấp cứu. Họ bị kiệt sức, phải truyền đạm. Lo ngại nhóm công nhân đang hoảng loạn tinh thần, bệnh viện không cho người tiếp cận.

Lực lượng quân đội tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở khiến 13 người mất tích. Ảnh: CTV.
Ngày 14/10, bộ đội tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở khiến 13 người mất tích.

Đến chiều 14/10, tại thủy điện Rào Trăng 4, lực lượng cứu hộ đưa được 19 người ra ngoài an toàn. Tại thủy điện Rào Trăng 3, một thi thể được tìm thấy. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết do trời tối, đoàn đã rút về đơn vị để đảm bảo an toàn.

“Hôm nay 15/10, lực lượng cứu hộ quay trở lại thủy điện Rào Trăng 3 và khu nhà kiểm lâm để tìm kiếm các nạn nhân”, ông Tuấn nói. Tính đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 25 người ở Rào Trăng 3 ra ngoài, trong đó có một người tử vong đang chờ người thân nhận diện.

Thông tin mới nhất lúc 11h trưa nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí đoàn 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại Tiểu khu 67 (Trạm Kiểm lâm 67).

Tại hiện trường vụ sạt lở ở khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3, Bên trái nhà kiểm lâm 67, lực lượng cứu hộ phát hiện một số áo phao, mũ cối, nghi là của đoàn công tác cứu hộ bên trái nhà Kiểm lâm 67.

Hiện trường sạt lở rộng hàng nghìn m2, ngập bùn đất nên khó khăn trong việc xác định vị trí Trạm kiểm lâm 67. Sau nhiều nỗ lực đào bới, các chiến sĩ đã tìm thấy một số vật dụng của người mất tích.

Gần trưa 15/10, sáu thi thể được tìm thấy tại hiện trường sạt lở trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền). Đây là nơi 13 người trong đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 mất tích.

Xe cấp cứu biển quân đội đầu tiên từ hiện trường chạy về ngã 3 đường 71 ở xã Phong Xuân. Dẫn đường cho xe cấp cứu là một xe công an.

Theo PV, một cán bộ từ đoàn cứu hộ tại Trạm kiểm lâm 67 cho biết, công tác tìm kiếm 13 người mất tích ở đây rất khó khăn. Khu vực này hiện như một túi bùn nhão, diện tích khoảng 1 hecta, dày 4m.

Các xe múc nhỏ được điều đến cùng với chiến sĩ đào tay. Tuy nhiên đất nhão rất dễ lún nên không thể huy động máy móc làm mạnh. Nếu làm thủ công sẽ mất rất nhiều thời gian.

Từ ngày 6 đến 13/10, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 10 ngày đầu tháng 10 ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị gấp 2-6 lần so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đến sáng 15/10, mưa lũ làm hơn 135.320 hộ dân bị ngập, 40 người chết, 8 người mất tích (chưa tính thiệt hại ở Rào Trăng 3 và Trạm Kiểm lâm 67).

Hiện nước rút nhanh, tỉnh Quảng Bình còn 2 điểm ngập, tỉnh Quảng Trị ngập 3 xã vùng trũng ven sông thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Thừa Thiên Huế ngập 4 xã thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang.

Bài mới
Đọc nhiều