+
Aa
-
like
comment

Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng

30/10/2020 19:12


Sau hai ngày tìm kiếm, thi thể của một bé trai khoảng 10 tháng tuổi được tìm thấy dưới đống đổ nát trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng.

[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 1.
Ngày 30/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã tìm thấy thêm 2 thi thể của các nạn nhân mất tích.

[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 2.
Từ sáng sớm, các đơn vị tìm kiếm đã tiến hành đào bới đống đổ nát để tìm 13 người mất tích còn lại trong số 53 người bị vùi lấp.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 3.
Khoảng 8h45, đơn vị tìm kiếm đã phát hiện thi thể của một em bé bị chôn vùi dưới đống đổ nát, một lớn bùn đấp kín ở trên.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 4.
Bộ đội công binh dùng tay để đào bới lớp đất, bùn bên trên thi thể của em bé và tìm cách đưa ra ngoài.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 5.
Người dân thôn 1 (xã Trà Leng) bật khóc khi tìm thấy thi thể của nạn nhân được cho là nhỏ tuổi nhất trong vụ sạt lở. Theo nhiều người sống sót ở thôn này, đây có thể là con trai một cặp vợ chồng đã được cứu sống sau vụ sạt lở, là bé trai mới khoảng 10 tháng tuổi.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 6.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ công binh nỗ lực kéo những khúc cây lớn, bùn đất ra khỏi nơi vùi lấp bé trai.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 7.
Đến 9h20, thi thể của nạn nhân nhỏ nhất vụ sạt lở được đưa ra khỏi đống đổ nát.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 8.
Thi thể bé trai được quấn vào chiếu và đưa ra khỏi hiện trường.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 9.
Nhiều người dân tại đây khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh tượng những nạn nhân xấu số được tìm thấy và đưa ra khỏi lớp đất bùn.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 10.
Những giọt nước mắt đâu đớn của những người sóng sót dành cho người dân trong thôn, dù đó không phải là máu mủ ruột thịt.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 11.
Nhiều người khác đang chờ đợi, hướng ánh mắt về phía hiện trường để ngóng tin của người thân mình.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 12.
Sau 2 ngày xảy ra thảm hoạ sạt lở vùi lấp 53 người ở Trà Leng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tích cực đào bới ngày đêm để tìm các nạn nhân còn lại.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 13.
Khoảng 11h trưa, một nạn nhân nữa được tìm thấy. Trong hôm nay đã tìm thêm được 2 thi thể, vẫn còn 11 người mất tích.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 14.
Theo người dân thôn 1, nạn nhân được tìm thấy mới nhất là anh Hùng, hơn 30 tuổi, đã có vợ và hai con, hiện gia đình người này vẫn còn mất tích.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 15.
Ông Hồ Văn Đê (bố anh Hùng) khóc nghẹn bên thi thể con trai mình sau khi anh được đưa ra khỏi lớp bùn đất. “Hùng ơi, con ơi con…” – ông Đê nức nở bên thi thể con trai.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 16.
Mẹ ruột của anh Hùng ngồi thẫn thờ bên cạnh con trai sau hai ngày tìm kiếm.
[Ảnh] Dân làng khóc nghẹn khi tìm thấy bé trai 10 tháng tuổi dưới lớp bùn đất vụ sạt lở ở Trà Leng - Ảnh 17.
Theo phong tục của người dân địa phương, sau khi tìm kiếm được thi thể của người thân, họ sẽ chôn cất ngay khu vực đất của gia đình mình, sát bên hiện trường vụ sạt lở.
PV/NSV

Bài mới
Đọc nhiều