+
Aa
-
like
comment

Dân hưởng lợi từ chính sách không tốn 1 đồng thuế của Bộ Công an

Thế Khoa - 13/07/2020 08:03

Với chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đề án Bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với lộ trình bài bản, cách làm nghiêm túc, đã khẳng định hiệu quả, tính đúng đắn của đề án. 

Việc đưa công an chính quy về xã đã giúp tình hình an ninh trật tự tại các xóm làng được cải thiện đáng kể, từ đó người dân yên tâm hơn rất nhiều.

Nói một cách dễ hiểu, là khi Bộ Công an thực hiện việc tinh gọn bộ máy, lúc đó một số cán bộ công an của Bộ sẽ được điều chuyển công tác về các tỉnh. Ví dụ những Cục trưởng, Phó Cục trưởng sẽ được điều chuyển về làm việc tại tỉnh, thành phố. Rồi những cán bộ công an của tỉnh thuộc các phòng, ban sẽ được điều chuyển về các huyện. Khi ở trên đã tinh gọn, thì ở dưới sẽ dôi dư người ra, lúc đó những cán bộ cấp huyện sẽ được điều chuyển về các xã bám sát cơ sở.

Khi mà tình hình xã hội ngày càng phức tạp, các băng nhóm xã hội đen, đòi nợ thuê ngang nhiên đến nhà người dân uy hiếp; hay các sới bạc được tổ chức tại những ngôi nhà nằm sâu trong hẻm; rồi những cuộc mua bán trái phép chất ma túy; những cuộc ẩu đả, “thanh toán” lẫn nhau của giới giang hồ… gây mất trật tự, khiến người dân bất an, thì việc đưa công an chính quy về xã đã giúp tình hình an ninh trật tự tại các xóm làng được cải thiện đáng kể, từ đó người dân yên tâm hơn rất nhiều. Bởi trước đó, lực lượng công an bán chuyên trách chỉ được trải qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày về nghiệp vụ, chưa kinh qua các trường đào tạo chuyên nghiệp của Bộ Công an, nên chưa đủ khả năng xử lý một cách bài bản khi có vụ việc xảy ra. Vậy nên, khi người dân báo án thì lực lượng này chỉ có thể tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm sau đó báo cáo lên trên.

Trước đây lực lượng công an bán chuyên trách ở xã làm nhiệm vụ công an nhưng không phải ngành trả lương mà tỉnh trả lương cho họ. Bây giờ, công an chính quy về xã rồi, tỉnh không phải dành một khoản ngân sách để chi trả lương cho lực lượng này nữa, mà các địa phương vẫn có một đội ngũ công an 100% chính quy, được đào tạo bài bản về nghiệp vụ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Như lời chia sẻ của ông Nguyễn Nhường, thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết: “Từ ngày có Công an chính quy về xã, tình hình ANTT trong thôn cũng đã ổn định hơn nhiều so với trước kia”. Còn ông Đỗ Văn Hiền, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bày tỏ: “Từ khi có lực lượng công an chính quy về xã phục vụ cho người dân thì chúng tôi thấy rất tốt, lực lượng công an luôn tuần tra thường xuyên, triệt xóa các tụ điểm đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu, tệ nạn ma túy”.

Việc đưa công an chính quy về xã có lợi cho người dân như vậy, thế mà qua ngòi bút của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) lại bị đảo ngược trắng đen, thành ra gánh nặng cho người dân. Mới đây, trên trang “Dân làm báo” đăng tải bài viết của Mẹ Nấm với tiêu đề “Bộ máy Công an” xuyên tạc rằng “việc đưa công an chính quy về xã sẽ khiến bộ máy Công an chỉ phình ra chứ không thu hẹp lại” rồi “ngân sách nhà nước phải gánh thêm một khoản chi khổng lồ”. Xin hỏi Mẹ Nấm đã tìm hiểu kĩ thông tin trước khi đưa ra những lời xàm ngôn như trên hay chưa? Rõ ràng, việc đưa công an chính quy về xã là Bộ Công an đang bố trí lại công tác, điều chỉnh trong ngành từ trên xuống dưới, làm gì có chuyện xin thêm suất biên chế, tăng thêm con người nào đâu mà Mẹ Nấm lại trơ tráo lu loa là “bộ máy Công an đang phình to ra” như đúng rồi vậy? Việc đưa công an chính quy về xã cũng là từng ấy con người thuộc Bộ Công an đang được trả lương, có thêm một đồng, một cắt nào đâu mà Mẹ Nấm lại lộng ngôn rằng “ngân sách nhà nước phải gánh thêm một khoản chi”?

Có thể thấy, sau lời cay đắng thừa nhận “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” Mẹ Nấm bị những kẻ cùng hội cùng thuyền chỉ trích gay gắt. Có lẽ nhận thức được nguy cơ bị mất “cần câu cơm”, Mẹ Nấm tiếp tục những tháng ngày điên cuồng múa bút xuyên tạc về tổ quốc chẳng qua cũng chỉ muốn lấy lại “thanh thế”, kiếm chút đôla và để không bị lạc lõng giữa giới dân chủ. Thế nhưng, với một kẻ nhận Mỹ là đất mẹ, còn Việt Nam không phải là quê hương thì có ỉ ôi, viết lách xằng bậy về quê hương thì cũng không ai tin những lời của Mẹ Nấm nói đâu.

Thế Khoa 

Bài mới
Đọc nhiều