+
Aa
-
like
comment

“Cú đấm thép” 363 trấn áp tội phạm thời giãn cách xã hội

21/07/2021 06:58

Những ngày TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, “cú đấm thép” 363 thuộc Công an TP.HCM vẫn tuần tra xuyên suốt trên đường phố, đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời trấn áp tội phạm.

Tổ 363 Công an Q.5 (TP.HCM) kiểm tra 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5)
Tổ 363 Công an Q.5 (TP.HCM) kiểm tra 2 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5)

PV nhiều lần theo chân Tổ 363 Công an Q.5 (TP.HCM) tuần tra, kiểm soát, ghi lại cảnh trấn áp, truy đuổi các đối tượng nghi vấn trộm cướp những ngày qua…

Điều tra dịch tễ trước khi lấy lời khai

Đêm 18.7, hàng chục cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN), Cảnh sát ma túy, Cảnh sát PCCC… thuộc Công an Q.5 điểm danh tại trụ sở công an quận, rồi bắt đầu chuyến tuần tra, kiểm soát xuyên đêm.

PV theo một tổ công tác di chuyển chậm trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Hồng Bàng… “Mùa dịch bệnh nên đường sá vắng người lắm.

Tụi cướp giật vì thế cũng “đói hàng”, thế nhưng các đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân lại manh động hơn”, anh Th., Tổ trưởng tổ HSĐN Công an Q.5, nhận định.

Khoảng 20 giờ 30, khi tổ công tác đang di chuyển trên đường An Dương Vương, anh Th. nhận được điện thoại của nhóm 4 HSĐN do anh H. dẫn đầu đề nghị đến hỗ trợ, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Rất nhanh, anh Th. vọt xe lên thông báo với các đồng đội, rồi tức tốc quay đầu xe chạy hướng ra đường Trần Hưng Đạo hỗ trợ đồng đội.

Qua kiểm tra, đối tượng ngồi sau tàng trữ 1 bịch ma túy trong gói thuốc lá. Trong cốp xe máy còn có cả dụng cụ để “đập đá”. “Anh ơi, em khổ lắm mấy anh ơi. Mấy anh cho em lấy điện thoại gọi điện về cho mẹ già. Tí nữa bị bắt rồi, mẹ em lặn lội mưa gió đi tìm tội nghiệp lắm mấy anh ơi…”, người tàng trữ ma túy tên N.A.T (38 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) mếu máo nói. Cả T. và người đàn ông cầm lái tên N.M.T (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đều thừa nhận nghiện ma túy nặng.

Ít phút sau, xe chuyên dụng của Công an P.6 (Q.5) tới hiện trường chở các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, giữa lúc dịch bệnh đang căng thẳng, để đảm bảo phòng chống dịch, Công an P.6 phải chở 2 đối tượng vào Bệnh viện Q.5 để xét nghiệm Covid-19. “Em đang bị mất khứu giác, mấy ngày trước bị sốt nữa…”, N.A.T khai nhanh với cán bộ Công an P.6. Thông tin này được báo cho Tổ 363 đang đứng trước Bệnh viện Q.5 khiến ai nấy đều thấp thỏm, lo đối tượng bị nhiễm Covid-19 thì cả tổ sẽ phải cách ly. Cũng may, kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19 hai đối tượng âm tính nên ai cũng thở phào. Hai đối tượng được đưa về lại trụ sở Công an P.6, cho mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay kỹ càng trước khi vào trong trụ sở công an lấy lời khai. Còn tổ công tác lại tiếp tục lên đường tuần tra.

363 trấn áp tội phạm thời giãn cách xã hội1
Số ma túy N.A.T (38 tuổi, ngụ H.Nhà Bè) tàng trữ bị Tổ 363 phát hiện.

“Mùa này, trước khi lấy lời khai đối tượng phạm tội, phải điều tra dịch tễ coi họ có ở vùng dịch không, xét nghiệm Covid-19 chưa, có ho, sốt không… Ai nấy đều làm nhiệm vụ nhưng lúc nào cũng cẩn trọng, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, quân số của lực lượng”, một cán bộ Công an Q.5 nói.

Khiêng xe máy qua dải phân cách tẩu thoát

Ngày 19.7, PV tiếp tục theo chân Tổ 363 Công an Q.5 tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Hôm nay, tổ công tác “đội nắng”, lẩn khuất giữa các phương tiện trên đường để kịp ngăn chặn, truy bắt đối tượng phạm tội.

“Thật ra giờ cao điểm nhất của trộm cướp là lúc nửa đêm đến rạng sáng. Nhưng giờ dịch giã, ban đêm đường sá không có bóng người nên cũng không lấy đâu ra tài sản cho tụi nó cướp. Vì vậy, cũng có thể tụi nó đổi giờ giấc hoạt động, phải hết sức cảnh giác”, tổ trưởng Tổ 363 nhắc nhở.

PV theo xe của Cảnh sát HSĐN tên T. Hơn 1 năm trước, anh T. truy đuổi 2 đối tượng cướp giật, bị chúng rải cát nên trượt xe, té ngã tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh – Ngô Quyền. Hiện tại, cánh tay trái của anh vẫn “ôm” 4 ốc vít vì vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. “Hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa tháo ốc vít được, bác sĩ nói xương vẫn còn nứt”, anh T. chia sẻ.

363 trấn áp tội phạm thời giãn cách xã hội2
Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, đối tượng tàng trữ ma túy được mặc đồ bảo hộ trước khi vào trụ sở Công an P.6, Q.5 lấy lời khai

Khoảng 11 giờ cùng ngày, tổ công tác di chuyển trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Vừa qua giao lộ Hải Thượng Lãn Ông – Châu Văn Liêm, một chiến sĩ CSGT tên H. phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy Exciter có dấu hiệu nghi vấn, nên tức tốc quay đầu xe. Các HSĐN hiểu ý đồng đội nên bám sát ngay sau đó.

Phát hiện công an, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy, rẽ qua đường Trần Hưng Đạo, hướng về chợ vải Soái Kình Lâm, rồi tiếp tục qua đường Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ – Cao Văn Lầu… và chạy thẳng lên cầu Chà Và. Khi xe của HSĐN T. trờ tới thì 2 đối tượng cũng vừa khiêng xe máy qua dải phân cách sang bên kia đường tẩu thoát.

Chứng kiến cảnh truy đuổi, một tài xế xe tải bên kia làn đường nói với ra: “Cướp hả, tui tông nó luôn nghen”. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng tính mạng của 2 đối tượng nghi vấn, tổ công tác xua tay. Hai đối tượng vội phóng xe chạy bạt mạng về hướng Q.1.

Liên tục phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy
Trong lúc giãn cách xã hội, các đối tượng cướp giật ít có “đất” hoạt động, nhưng những đối tượng nghiện ngập, tàng trữ ma túy lại được Tổ 363 Công an Q.5 liên tục phát hiện, bắt giữ.

363 trấn áp tội phạm thời giãn cách xã hội3
Đưa 2 đối tượng tàng trữ ma túy đến Bệnh viện Q.5 xét nghiệm Covid-19

Cụ thể, khi di chuyển trên đường An Dương Vương (P.4, Q.5), tổ công tác phát hiện Hồ Tuấn Nhi (43 tuổi, ngụ Q.10) chạy xe máy BS 51Z6-1877 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong túi quần Nhi có gói ni lông chứa ma túy “đá”.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 sáng, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, đường sá vắng vẻ, tổ công tác đang tuần tra trên đường Vạn Tượng (P.13) phát hiện Nguyễn Phạm Hoài Đông (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đi xe máy BS 59H1-954.82 có biểu hiện nghi vấn trộm cướp nên tức tốc truy đuổi, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Ngay sau đó, 2 gói ni lông chứa ma túy cất giấu trong túi quần Đông bị phát hiện. Người này sau đó cũng được bàn giao cho Công an P.13 xử lý.

Cùng trong đêm, tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu (P.1), Tổ 363 Công an Q.5 phát hiện Hoàng Thanh Bình (32 tuổi, ngụ Q.10) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bình không xuất trình được các giấy tờ liên quan, nên tổ công tác yêu cầu về trụ sở Công an P.1 để tiếp tục đấu tranh. Tại đây, qua kiểm tra kỹ, công an phát hiện Bình giấu gói ma túy ở chắn bùn xe máy, tang vật được Bình dùng băng keo dán ở mặt trong chắn bùn nên rất khó phát hiện.

“Việc tuần tra liên tục bất kể ngày đêm khiến các đối tượng cướp giật, trộm cắp không dám manh động. Có hôm, chúng tôi tuần tra phát hiện nhóm đối tượng đang chuẩn bị nhập nha trộm cắp tài sản nhà dân. Nhóm này chuẩn bị kìm cộng lực, bình khò lửa, bộ hàn gió đá… rất chuyên nghiệp”, một lãnh đạo Đội CSGT Công an Q.5 thông tin thêm.

Trác Rin

Bài mới
Đọc nhiều