+
Aa
-
like
comment

CSGT bất ngờ khi xe buýt 60 chỗ chở gần 120 học sinh

10/12/2019 09:46

Chứng kiến cảnh gần 120 em học sinh chen chúc bước xuống từ chiếc xe đưa đón 60 chỗ, Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nói rất bất ngờ và sẽ kiểm tra xử lý.

Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang kiểm tra những xe đưa đón học sinh trên địa bàn vi phạm về chở quá số người quy định để xử lý sau phản ánh của PV.

CSGT địa phương cũng tỏ ra bất ngờ khi báo chí phản ánh xe buýt 60 chỗ chở gần 120 em học sinh.

Quá bất ngờ nhưng… khó xử lý

Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Sỹ Hoàn, Đội trưởng CSGT Công an huyện Kỳ Anh, cho biết nhiều năm nay, đơn vị từng lập biển bản xử lý nhiều trường hợp chở quá số người quy định.

Đơn vị cũng tuyên truyền, yêu cầu các chủ xe không vi phạm nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Tuy nhiên, việc xe đưa đón chở gần 120 học sinh như báo chí phản ánh thì rất bất ngờ, chưa từng ghi nhận.

CSGT bat ngo khi xe buyt 60 cho cho gan 120 hoc sinh hinh anh 1
Gần 120 học sinh trên xe đưa đón chỉ được chở tối đa 60 người. Ảnh: P.T.

“Tôi ngạc nhiên với hình ảnh này, xe có thể chở quá một vài người nhưng như thế này quá nhiều. Đơn vị sẽ cho cán bộ kiểm tra, nếu phát hiện xe vi phạm hay tổ công tác địa bàn đó biết không xử lý thì sẽ xử lý ngay”, thiếu tá Hoàn nói.

Được hỏi về số lượng xe đưa đón học sinh trên địa bàn cũng như thống kê những trường hợp từng bị xử lý xe vi phạm, vị đội trưởng nói không thể cung cấp cho báo chí khi chưa có chỉ đạo.

Theo vị đội trưởng, năm 2018, khi phát hiện một số xe buýt có biển ngoại tỉnh được dùng đưa đón học sinh còn thiếu thủ tục về đăng kiểm, phù hiệu kinh doanh vận tải…, đơn vị này đã yêu cầu tài xế hoàn thiện đầy đủ mới tiếp tục hoạt động.

Công an huyện Kỳ Anh còn hướng dẫn tài xế làm thủ tục đăng ký kinh doanh hay thành lập các Hợp tác xã để đảm bảo điều kiện đưa đón hành khách.

“Xe vi phạm thì không thể tránh khỏi nhưng để xử lý, phạt tiền tài xế vi phạm này cũng khó khăn vì hoàn cảnh, còn nếu cho dừng thì vùng nông thôn sẽ không có xe đưa đón học sinh đi lại như thành phố”, vị đội trưởng lý giải.

Xe đưa đón từng lao xuống ruộng

Liên quan đến việc gần 120 em học sinh trường chen chúc trên chiếc xe buýt cũ, ông Nguyễn Văn Nguyên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, cho biết việc thuê xe đưa đón học sinh do phụ huynh và các chủ xe ký hợp đồng với nhau.

“Do không có bãi đậu xe nên trường không bố trí xe đưa đón học sinh, việc thuê xe là do phụ huynh và nhà xe hợp đồng với nhau. Tùy vào từng chặng đường mà mỗi em phải đóng 250.000-350.000 đồng/tháng cho nhà xe. Hiện có 4 xe đưa đón học sinh của trường nhưng việc đón, trả học sinh cũng không cố định nên rất khó kiểm soát”, ông Nguyên nói.

CSGT bat ngo khi xe buyt 60 cho cho gan 120 hoc sinh hinh anh 2
Cảnh học sinh đu người trên xe buýt vì quá chật. Ảnh: P.T.

Vị hiệu trưởng nói rằng trong các cuộc họp giao ban ở huyện, lãnh đạo nhà trường đã có ý kiến và đề nghị phía công an phải giám sát vấn đề kiểm định, bằng lái xe cũng như việc đưa đón phải chặt chẽ, an toàn. Phía nhà trường cũng chỉ giao đoàn thanh niên quản lý số lượng học sinh ngồi trên xe có đảm bảo an toàn.

“Khoảng 2 năm trước, đã có một chiếc xe đưa đón học sinh lao xuống ruộng. Rất may không có ai bị thương nhưng hàng chục em học sinh bị chậm học. Nhà trường khó giám sát vấn đề này, chỉ có công an mới làm được”, vị hiệu trưởng thông tin.

Trường THPT Nguyễn Huệ có 1.600 học sinh. Trong đó hai xã Kỳ Phú và Kỳ Xuân có gần 500 em học sinh. Do quãng đường cách xa trường khoảng 15 km nên phụ huynh hợp đồng với người có ôtô trong vùng để đưa đón con mỗi ngày 2-4 lượt.

Trước đó, PV phản ánh việc tình trạng xe đưa đón học sinh tại trường THPT Nguyễn Huệ (đóng ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở quá số người quy định. 3 trong 4 chiếc xe tại đây là xe buýt cũ, mặc dù có kiểm định nhưng bề ngoài đã rất cũ, nhiều vị trí bong tróc, rỉ sét.

Đặc biệt, có xe chỉ được đăng ký 60 chỗ (17 ngồi, 43 đứng) nhưng tài chế chở “nhồi nhét” gần 120 học sinh. Vì không có chỗ đứng khiến nhiều em học sinh phải bám sát gần cửa xe. Người dân cho biết, tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng nào chấn chỉnh.

Phạm Trường/ZN

Bài mới
Đọc nhiều