+
Aa
-
like
comment

Công bố những hình ảnh cuối cùng của 13 chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3

17/10/2020 13:03

Những hình ảnh cuối cùng về 13 cán bộ gặp nạn ở trạm kiểm lâm 67, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong chiếc máy quay nằm lại ở hiện trường. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4 (bìa phải), cùng đoàn công tác đi vào thuỷ điện Rào Trăng 3, chiều 12/10.

Đêm 11/10, mưa lớn khiến nửa quả đồi sạt lở xuống khu vực nhà điều hàn thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp nhiều công nhân. Nhận được thông tin này, ngày 12/10, đoàn công tác 21 cán bộ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu, di chuyển vào đây để kiểm tra tình hình và tìm phương án cứu nạn. Đêm cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm sông Bồ và dừng nghỉ tại đây. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ; 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích. Tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67 được tìm thấy.

Chiếc máy quay lưu lại hình ảnh cuối cùng về đoàn công tác là của ông Nguyễn Đức Cương, Phó tổng biên tập báo Quân khu 4, một trong 8 người thoát ra ngoài.

Đoàn công tác xuất phát lúc 14h ngày 12/10, từ trung tâm huyện Phong Điền đi thủy điện Rào Trăng 3. Do mưa lũ, sạt lở, cây đổ, suối chảy bất thường nên đoàn cứu hộ hành quân rất khó khăn.
Lúc16h, đoàn công tác đến ngầm tràn sâu trên dường 71, ôtô không qua được nên chuyển xuống đi bộ khoảng 13 km để vào thủy điện.
Do mưa lớn từ nhiều ngày trước nên nước lũ theo dòng suối dọc đường vào thủy điện Rào Trăng 3 chảy xiết.
Lúc 21h cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ và quyết định dừng nghỉ tại đây. Nhà kiểm lâm có 4 gian, gồm 3 gian nghỉ và một gian bếp.
Trong trạm kiểm lâm 67, đoàn cán bộ tìm củi và cố gắng nhóm thành đống lửa. Lúc 23h ngày 12/10, đoàn báo về còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km.
Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa trong trạm kiểm lâm để sưởi ấm.
Cả đoàn vừa bàn bạc công chuyện vừa tranh thủ hong khô quần áo sau buổi chiều hành quân dưới mưa tầm tã.
Trong đêm tối, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man ngồi trầm tư bên đống lửa. Câu nói cuối cùng của ông với mọi người trong đoàn công tác, trước khi xảy ra vụ sạt lở đất là: “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm”.
Trạm kiểm lâm Sông Bồ, tiểu khu 67 trước khi xảy ra vụ sạt lở đất. Lúc 0h ngày 13/10, sau tiếng nổ lớn, núi đất đá sụt trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ; 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích.
Hiện trường trạm kiểm lâm sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đá. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, tối 15/10, toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn tại trạm kiểm lâm 67 được tìm thấy.

(Theo Quân khu 4)

Bài mới
Đọc nhiều