Có một cặp vợ chồng thật kỳ lạ
Miền Trung dấu yêu đã trải hai tuần gồng mình chống lũ, giữa muôn vàn gian khổ, vẫn luôn có những trái tim nhân ái thắp sáng niềm tin và hy vọng. Trong số những tấm lòng đó, có một cặp vợ chồng thật kỳ lạ…

Có một anh chồng, cả sự nghiệp cống hiến cho Đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển, anh chính là chủ nhân của pha đánh đầu ngược trứ danh mang về cho thể thao nước nhà chức vô địch AFF đầu tiên trong lịch sử. Cũng người chồng ấy đã 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, là cầu thủ đầu tiên của nước ta thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu, vượt mặt đàn anh Lê Huỳnh Đức để trở thành người ghi nhiều bàn nhất tại AFF. Thế nhưng, vẫn có những người không công nhận tài năng ấy. Họ bảo anh chỉ là cái bóng của ai đó, nếu ai đó ngày ấy không bán độ thì anh sẽ chẳng thể nào vươn lên là tiền đạo Số 1 Việt Nam… Họ lôi cả chuyện đời tư vào sân cỏ, chỉ để lấn áp những cống hiến của anh… Nhưng “lạ” thay, anh bỏ ngoài tai tất cả, vẫn làm và vẫn vui.

Có một người vợ, làm ca sĩ, thỉnh thoảng ra một bài hát, lâu lâu lại góp mặt một bộ phim. Nhưng làm từ thiện thì chị lại làm suốt, lúc thì có cả chồng, lúc thì tự đi một mình. Lần trước, miền Tây sông nước gặp hạn mặn, chị ấy cùng chồng khăn gói lên đường, kêu gọi ủng hộ được hơn chục tỷ, lắp máy lọc nước cho bà con. Năm nay, chị ấy làm lớn hơn thế, đến bây giờ đã được tận 100 tỷ. Chị còn định tự mình trao đến tay từng nhà, ai ăn chặn một đồng cũng không thoát, vì đó là của cả những tấm lòng vàng khác.


Thế nhưng, vẫn có những người soi từng hành động, từng bộ quần áo, từng cái túi, từng cái khăn chị vợ ấy mang theo… Vẫn có người thắc mắc hỏi xem, chị ấy đàn bà con gái thì làm sao có thể sử dụng hết bằng đấy tiền cho hợp lý. Nhưng họ vẫn kệ, vẫn cứ làm.


Lạ vì thực ra những người như thế còn ít quá! Mong xã hội ngày càng nhiều những con người kỳ lạ như vậy để những người nghèo khổ không cảm thấy cô đơn. Đôi khi, có những chuyện phải “Kệ! Vẫn làm” thì mới đi đến đích được.
T.H.