+
Aa
-
like
comment

Chiêu trò “đục nước béo cò” bẩn thỉu của kẻ đội lốt nhà báo lấy bút danh “Trân Văn”

Quỳnh Quỳnh - 24/03/2020 13:40

Gần đây, trên trang mạng xã hội các trang báo phản động, bút danh Trân Văn có bài đăng với nội dung mỉa mai lãnh đạo Đảng và kích động nhân dân chống đối chính quyền trước thềm Đại hội 13.

Luận điệu xuyên tạc của kẻ xưng danh nhà báo lấy bút danh “Trân Văn”.

Lợi dụng dụng việc sai phạm của một cán bộ huyện ủy, UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong việc sử dụng ngân sách huyện sai mục đích, thiếu năng lực trong công tác quản lý mà nhà nước ta đang điều tra làm rõ và xử lý sai phạm. Ngày 18/3/2020, kẻ tự nhận là nhà báo Trần Văn đã mang giọng văn công kích để viết bài nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và làm lệch lạc suy nghĩ về công tác chuẩn bị của Đảng cho đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Theo giới thiệu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Trân Văn là bút danh của một “nhà báo” có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, thể hiện “góc nhìn chân thật nhất” về chính trường và bộ mặt của nền dân chủ Việt Nam. Với những màn giới thiệu kệch cỡm đó, Trân Văn được xem như là “ngọn cờ đầu” của dòng tin lá cải mà đài AOA đang cố tình khuếch trương để đánh lừa dư luận.

Kỳ thực, sai phạm của cán bộ huyện ủy, UBND huyện Yên Định đã rõ, Đảng và nhà nước ta sẽ không bao giờ dung túng cho những sai phạm du là bất kỳ ai hay lý do gì, việc xem xét mức sai phạm của từng cá nhân sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm, không có kiểu suy luận bừa bãi thiếu chính xác như Trân Văn “Chắc chắn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ… cân đối được khoản nợ hơn 50 tỉ đồng mà Huyện ủy, UBND huyện Yên Định tạo ra do nhậu thiếu, hát chịu”và xây dựng “nông thôn mới””; “Cách cân đối là tăng thuế, tăng phí, cắt giảm phúc lợi về giáo dục, y tế, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho người già, người tàn tật, các cá nhân thuộc những nhóm yếu thế khác, vay cả nước ngoài lẫn trong nước khiến nợ nần tăng vọt…”

Không chỉ vậy, giọng công kích, phản động của Trân Văn còn đem so sánh việc chi tiêu sai mục đích của cán bộ huyện Yên Định với việc chi phí của Đảng dùng trong việc nghiên cứu, biên soạn dự thảo các loại văn kiện chuẩn bị cho đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Trong bài viết của Trân Văn cho rằng chi phí cho chuẩn bị đại hội Đảng là quá tốn kém, là không cần thiết và có khác gì với cách chi của cán bộ huyện Yên Định, tất cả rồi lại “…vắt kiệt từ nội lực quốc gia cho tới nước mắt, mồ hôi, sức lực của dân chúng, kể cả tạm ứng tương lai của hậu sinh qua những khoản nợ bằng trái phiếu, phát hành ở cả trong nước lẫn ngoài nước là tài tình, sáng suốt và tiếp tục xứng đáng để lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối…”.

Thật là “Thừa nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng”, một người tuy học vấn cao nhưng nhận thức lại không bằng một người dân bình thường Việt Nam khi đánh giá vai trò của chuẩn bị đại hội Đảng với những biện hộ cho những sai phạm của cán bộ huyện Yên Định.

Luật pháp Việt Nam công bằng, bình đẳng với mọi người tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt cần hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước, cũng chính vì vậy nên vẫn còn kẽ hở cho những kẻ mang danh trí thức, ăn lương hỗ trợ của các nhóm phản động nước ngoài để nói xấu nước nhà.

Một bài viết xuyên tạc, chống phá nhà nước khác của blog Trân Văn.

Chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ hình ảnh đất nước và kêu gọi lật đổ chế độ. Lợi dụng sự quản lý thiếu chặt chẽ, thời gian qua, chúng trơ tráo tung ra các video xuyên tạc lịch sử dân tộc, nói xấu lãnh tụ, kích động biểu tình, đòi lật đổ chế độ, với đủ thứ ngôn từ thể hiện sự ngông cuồng và ảo tưởng.

Ranh giới đúng, sai rất mong manh nên rất dễ làm cho một số người nhẹ dạ, cả tin xem xét vấn đề còn phiếm diện dẫn đến lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Là người dân yêu nước, mỗi chúng ta cần phải cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, tránh bị lợi dụng.

Các tổ chức phản động do những kẻ ngông cuồng và ảo tưởng cầm đầu, được nuôi dưỡng bởi những đồng tiền lừa đảo, bất chính của một bộ phận cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang bày ra đủ loại chiêu trò chống phá Nhà nước và cuộc sống yên lành của nhân dân, nhưng chắc chắn sẽ bị toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đánh bại hoàn toàn.

Điều quan trọng là chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật và những chiêu trò chống phá để nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc phải các mưu đồ thâm độc, xảo quyệt của những kẻ phản bội lợi ích của dân tộc.

Như vậy, trong một thời gian rất ngắn, Trân Văn và các cộng sự của y đã đăng tải nhiều blog với góc nhìn rất phiến diện, cảm tính và sặc mùi phản động về tình hình nước ta. Trong thời gian sắp tới, sự chống phá của chúng chắc chắn sẽ không dừng lại, mà sẽ vẫn tiếp tục với thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn. Do vậy, chúng ta phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đồng thời, phải rèn luyện lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều