+
Aa
-
like
comment

Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử

10/02/2022 09:50

Lúc 9 giờ 45,  chuyên cơ chở thầy trò HLV Mai Đức Chung – những người vừa giành vé dự World Cup nữ 2023 – đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, VFF, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, gianh vé dự World Cup nữ 2023. Đây là chiến thắng đầy vinh quang, thể hiện ý chí vượt khó của thầy trò HLV Mai Đức Chung, của từng thành viên trong đội”.

Thời tiết Hà Nội khá lạnh với 12 độ C. Bên ngoài cổng VIP ở sân bay Nội Bài có rất đông người hâm mộ chờ sẵn.

HLV Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn

“Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, để toàn đội quyết tâm vượt mọi khó khăn để góp mặt ở World Cup. Năm mới tôi xin chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành công và may mắn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn”, HLV Đức Chung chia sẻ.

Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 2
Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 3
Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 4
Trưởng đoàn Trương Hải Tùng, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ ở sân bay Ấn Độ.
Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 6
Các cô gái vàng sắp về đến Việt Nam
Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 7
Xe ô tô do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bố trí ra sân bay Nội Bài đón đội tuyển nữ Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ Quốc

* TRƯỚC GIỜ VỀ

4 giờ sáng ngày 10.2, tiền đạo Hải Yến chia sẻ cô và các đồng đội rất xúc động khi sắp được gặp lại Tổ quốc sau hành trình thi đấu nhiều kỷ niệm sâu sắc tại Asian Cup. Còn HLV Mai Đức Chung cũng nói với giọng đầy xúc cảm: “Biết ở quê nhà có người hâm mộ đang đón chờ mình, chúng tôi cảm thấy khá bồn chồn. Đã từng này tuổi, đưa quân đi thi đấu nước ngoài không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ lần này tạo cho tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất”.

Chào đón tuyển nữ Việt Nam trở về quê hương với suất World Cup lịch sử - ảnh 8
Gửi tim về quê nhà trước khi lên sân bay về nước.

Còn đội trưởng Huỳnh Như thốt lên: “Đến thời điểm hiện tại, Như vẫn không thể tin được đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền đi World Cup với một hành trình khó khăn, có lúc tưởng chừng như chúng ta không thể tiếp tục hành trình này mặc dù trái tim rất muốn. Với những mặt khách quan đưa tới, mọi thứ không thể đánh gục ý chí của mình”.

Huỳnh Như nói tiếp: “Đây là năm đầu tiên Như ăn Tết xa nhà, xa quê hương. Trong đêm Giao thừa, đặc biệt cũng có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai đã gửi bánh tét, mứt dừa, mang chút hương vị quê hương, giúp mình có cảm giác ấm cúng ở đây cùng toàn đội. Đó là tình cảm vô cùng quý giá, Như và toàn đội sẽ luôn ghi nhớ. Trong khoảng thời gian đang giao thừa ở Việt Nam, Như mở điện thoại, xem VTV, nghe tiếng pháo hoa, lời chúc Tết, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Thật sự đến lúc này Tết mới đến với toàn đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để về nhà, về thăm gia đình cũng như chung vui cùng gia đình, bạn bè ở quê hương”.

Huỳnh Như tiết lộ: “Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 1 năm rưỡi chuẩn bị cho World Cup. Thời gian không quá ngắn và không quá dài cho một sự chuẩn bị. Với bóng đá nữ Việt Nam, chúng ta có những giải đấu trong nước, đó chính là tiền đề giúp các cầu thủ thi đấu tốt, tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất vào đội tuyển quốc gia. Như nghĩ, để thi đấu tốt tại một giải đấu lớn như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan ban ngành sẽ có sự đầu tư nhiều hơn nữa để giúp đội tuyển nữ có sự cọ xát tốt hơn khi thi đấu với các đối thủ mạnh’.

Trâm Anh

Bài mới
Đọc nhiều