+
Aa
-
like
comment

Chân dung gã người tình là nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

20/01/2022 04:05

Do bị điếc từ nhỏ nên sau khi học xong cấp 3, Huyên đi học nghề rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc. Đến tháng 9/2021, y thuê trọ ở cùng với mẹ bé A.

Chân dung gã người tình là nghi phạm đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi
Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên

Ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ vụ việc đóng đinh vào đầu bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu).

Điều tra ban đầu xác định, Huyên chính là nghi phạm đã đóng đinh vào đầu bé Ngọc A.

Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được tài khoản Facebook được cho là của Nguyễn Trung Huyên. Trong tài khoản này, tại phần giới thiệu, Huyên chia sẻ triết lý về cuộc sống.

Phần giới thiệu triết lý của tài khoản Nguyễn Trung Huyên

“Yêu là khổ, không yêu là lỗ. Thực chất yêu không khổ, yêu nhầm người mới khổ..

Yêu càng lâu thì càng dễ đau. Nhưng càng đau thì lại càng mau trưởng thành..

Yêu thật chưa chắc đã được lâu.

Cũng như yêu lâu nhưng chưa chắc là thật …

Mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối thôi…

Chả có gì là tuyệt đối!!

Càng không có gì là mãi mãi!!

Bởi vậy..

Không cần quá ngạc nhiên vs sự thay đổi của 1 con người”, tài khoản Facebook Nguyễn Trung Huyên đăng tải.

Bên cạnh đó, cũng trong tài khoản Facebook này, Huyên thường khoe những bức ảnh tự sướng khá “chưng diện”, hào nhoáng với áo sơ mi, đồng hồ,…

Được biết, trong ngày 19/1, lực lượng chức năng cũng đã về khu vực Huyên và người tình là chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ bé A.) sinh sống tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) để làm việc.

Trao đổi với PV về quá trình sinh sống của nam nghi phạm tại nhà trọ của mình, bà Kim Thị Sành (71 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, Huyên mới về thuê trọ từ tháng 9/2021.

Khi về nhà bà Sành thuê trọ, Huyên và chị L., bé gái Đỗ Ngọc A. đi cùng nhau. Những ngày đầu, bà Sành nghĩ đây là một gia đình nhưng về sau thấy bé A. chỉ gọi Huyên bằng chú và có thái độ vô cùng sợ hãi trước Huyên nên bà mới biết giữa chị L. và người đàn ông đi cùng chỉ là “cặp kè”.

Khu nhà L. và Huyên thuê trọ.

Quá trình sinh sống, Huyên ít khi tiếp xúc, nói chuyện với mọi người vì thanh niên này bị điếc.

Cuộc sống giữa hắn và người tình liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

“Chúng nó cứ sáng đi làm thì chiều về lại cãi nhau nhưng mọi việc chỉ dừng ở mức cãi chửi nhau, chưa đánh nhau bao giờ…”, bà Sành kể.

Bà cũng cho biết, trong khoảng 5 tháng Huyên ở trọ tại nhà mình, bà chưa thấy thanh niên này đánh bé Ngọc A. bao giờ và cũng không thấy bé quấy khóc gì.

Ông Nguyễn Trung H. (bố đẻ Huyên) cho biết, con trai ông bị điếc từ bé nên sau khi học xong cấp 3, thanh niên này được gia đình cho đi học nghề mộc rồi tới xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất làm việc.

Từ ngày nhỏ, Huyên sống với ông bà nội và đi làm xa ít khi ở nhà nên 2 bố con không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng nhau. Ông H. nói rằng con trai mình là người chưa vi phạm pháp luật, chịu khó làm ăn.

Cách đây mấy tháng anh ta nói với gia đình có bạn gái là chị Nguyễn Thị L. (mẹ bé A.), gia đình không phản đối gì.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tháng khi Huyên dẫn chị L. về ra mắt, biết việc chị này từng có chồng và 3 người con, gia đình Huyên kịch liệt phản đối. Mặc dù thời điểm này L. đã có bầu được khoảng 6 tháng. Sau đó, Huyên dẫn bạn gái đi khỏi nhà.

Trước đó, ông Vương Trung Kiên – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, vào 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái Đỗ Ngọc A (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Bệnh nhân được mẹ đưa đến. Các bác sĩ tiến hành điều tra bệnh sử thì người mẹ chỉ nói ”từ chiều gọi con không tỉnh, sau đó đưa đến viện”.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất sau khi tiếp nhận bệnh nhân đã tiến hành đặt ống, chụp phim làm chẩn đoán, thấy trên phim X-quang có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Cháu bé trước khi nhập viện cấp cứu. Ảnh: Người thân cung cấp

Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não. Sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1h, Bệnh viện Thạch Thất đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời báo Công an huyện Thạch Thất do thấy dấu hiệu bất thường.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn qua chụp cắt lớp phát hiện trong sọ não của bé A. nghi có 9 chiếc đinh bị găm vào đầu. Đến ngày 19/1 bé Đỗ Ngọc A. vẫn trong tình trạng nguy kịch và  được các bác sỹ tích cực cấp cứu.

Tấn Trung

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pdKI-L51xOU[/youtube]

Bài mới
Đọc nhiều