+
Aa
-
like
comment

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để… báo cáo lên trên

06/03/2020 19:03

Những cây gỗ cổ thụ ở rừng giáp ranh Bắc Trà My tại khu vực thủy điện Nước Oa, tỉnh Quảng Nam bị lâm tặc đốn hạ, xẻ phách đưa ra khỏi rừng, tiếng cưa máy rền vang cả một khoảnh rừng.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 1.
Một cây cổ thụ ở rừng Bắc Trà My bị đốn hạ – Ảnh: LÊ TRUNG

Từ tin báo của người dân, PV đã thâm nhập vào cánh rừng giáp ranh ở gần khu vực thủy điện Nước Oa thuộc lâm phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hàng loạt cây cổ thụ ở khu vực rừng này bị lâm tặc triệt hạ, xẻ phách.

Tại khu rừng nằm cạnh sông Nước Oa, một cây cổ thụ bị đốn hạ ngay cạnh bờ sông, bị xẻ phách đưa ra ngoài rừng. Tại đây chỉ còn lại những miếng gỗ bị bỏ lăn lóc, mùn cưa đỏ ngầu xung quanh.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 3.
Cổ thụ bị cưa hạ – Ảnh: LÊ TRUNG

Tiếp tục vào sâu bên trong khu rừng, hơn chục cây cổ thụ như chò, chuồn… có đường kính 1-1,5m, mới có, cũ có bị chặt hạ. Một số được xẻ phách đưa ra khỏi rừng, số còn lại lâm tặc mới đốn hạ, cắt thân thành từng khúc chưa kịp xẻ phách nằm lăn lóc. Hiện trường ở các cây gỗ như một công trường xẻ gỗ.

Tiếp tục đi dọc sông Oa lên khu rừng phía xã Trà Giác, chúng tôi cũng ghi nhận nhiều cây cổ thụ bị cưa hạ.

Mật độ cây bị cưa hạ không dày, lâm tặc chỉ chọn những cây có đường kính to để cưa. Tại khu vực này có một con đường rộng chỉ chưa đầy nửa mét, theo người dân địa phương là đường để trâu kéo gỗ.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 4.
Gỗ bị xẻ phách – Ảnh: LÊ TRUNG

Tiếp tục vào bên trong khu rừng, chúng tôi nghe được tiếng cưa lốc rền vang cả một khoảnh rừng.

Anh T., một người dân thường hay đi đốt tổ ong ở khu vực rừng này, cho biết có nhiều lúc anh thấy lâm tặc đốn hạ gỗ vào ban ngày như chỗ không người. “Nhìn thấy gỗ cổ thụ bị đốn hạ mà xót xa”, anh T. kể.

Trao đổi với PV, ông Thái Hoàng Vũ – chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – cho biết đã nắm thông tin về khu vực rừng giáp ranh ở thủy điện Nước Oa bị phá. Khi xem những hình ảnh phóng viên gửi về hiện trường vụ phá rừng, ông Vũ nói “thật xót xa”.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 5.
Nhiều cây gỗ bị cưa chưa kịp xẻ phách – Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Vũ cho biết ngay trong ngày 6-3 đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền các xã vào khu vực này để kiểm tra, thống kê số lượng gỗ bị chặt hạ. Hiện ông đang chờ báo cáo của đoàn kiểm tra này rồi sẽ có phương án xử lý.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 6.
Những vết cưa còn rất mới – Ảnh: LÊ TRUNG

Còn ông Lê Văn Trường – hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My – cho biết đã cử lực lượng kiểm lâm đến khu vực rừng này để kiểm tra cụ thể, rà soát toàn bộ diện tích rừng khu vực này và sẽ báo cáo cụ thể cho UBND huyện.

Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 7.
Một cây cổ thụ đường kính lớn bị cưa hạ – Ảnh: LÊ TRUNG
Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 8.
Một cây gỗ bị cưa nửa thân – Ảnh: LÊ TRUNG
Cây rừng bị cưa hằng ngày, kiểm lâm nói đang đi đếm để... báo cáo lên trên - Ảnh 9.
Con đường trâu kéo gỗ – Ảnh: LÊ TRUNG

LÊ TRUNG/TT

Bài mới
Đọc nhiều