+
Aa
-
like
comment

Cảnh giác cao độ những đối tượng gieo rắc nỗi sợ dịch bệnh vào lòng dân

10/03/2020 15:40

Cả nước vẫn đang mong chờ đến ngày Việt Nam sẽ công bố hết dịch. Nhưng bất ngờ, cô gái đi du lịch từ Châu Âu trở về đã mang theo mầm bệnh, phá vỡ chuỗi ngày không có ca nhiễm mới của nước ta. Và một lần nữa, chính quyền lại kề vai sát cánh cùng người dân chiến đấu với dịch bệnh.

Chính quyền Hà Nội họp khẩn cấp ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm thứ 17.

Giữa lúc toàn Đảng và toàn dân ta đang tích tực, khẩn trương chống lại đại dịch có thể lan rộng và bùng phát thì những kẻ phản động đã “ chọc gậy bánh xe”, tìm mọi cách xuyên tạc lôi kéo gây hoang mang lòng dân. Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 06/3/2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác định bệnh nhân nhiễm COVID-19 là N.H.N. (26 tuổi, nghề nghiệp quản lý khách sạn, tạm trú 125 phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Đến 22h30 tối cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp, công bố ca dương tính thứ 17, là một phụ nữ sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình và tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, cách lý và khử trùng các khu vực và đối tượng có tiếp xúc với ca nhiễm thứ 17.

Luận điệu xuyên tạc trên trang “ Chân Trời Mới Media”.

Ngày 09/03/2020 trên trang mạng “ Chân trời Mới Media” có đăng bài viết của Đặng Nhật Bình với tựa: “ làm show cứu dân”. Bài viết của ông ta có nội dung xuyên tạc rằng Việt Nam đã dìm các ca lây nhiễm COVID-19 ở con số 16. Trong khi toàn Đảng và toàn dân ta đang tích tực, khẩn trương chống lại đại dịch có thể lan rộng và bùng phát thì những kẻ phản động đã “ chọc gậy bánh xe”, tìm mọi cách xuyên tạc lôi kéo gây hoang mang lòng dân, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước.

Bên cạnh đó hắn còn cho rằng đây chỉ là màn kịch mà lãnh đạo TP. Hà Nội dựng ra để “ là show cứu dân”, với những lời lẽ và dẫn chứng mang tính chất phỏng đoán và bịa đặt vô căn cứ.

Trong khi đó, từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở Trung quốc và các quốc gia khác trên thế giới và có cả Việt Nam, thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn đưa ra những đường lối lãnh đạo sáng suốt và luôn đưa quyền lợi của công dân Việt Nam lên hàng đầu, đưa tất cả các công dân Việt Nam từ các vùng dịch về cách ly, triển khai các biện pháp phòng và trị bệnh nhân nhiễm dịch một cách hiệu quả, là quốc gia điều trị khỏi 16/16 ca lây nhiễm trước đó và nhiều ngày sau không có bệnh nhân lây nhiễm thêm và được tổ chức y tế thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao.

Phải nhìn nhận một sự thật rằng, ca nhiễm COVID-19 thứ 17 là do ý thức chủ quan, thiếu trách nhiệm cộng đồng của cá nhân bệnh nhân chứ sao hắn lại vu khống cho lãnh đạo. Cá nhân bệnh nhân N.H.N không hợp tác với cơ quan khi đã có biểu hiện bệnh từ trước nhưng đã không khai báo khi nhập cảnh về Việt Nam. Đây là cá nhân cần phải lên án và làm gương cho tất cả các cá nhân khác đang có ý định trốn cách ly, vì một vài cá nhân như vậy sẽ khiến đại dịch lan rộng và khó khiểm soát. Do đó, là người công dân Việt Nam bạn nên suy nghĩ về lợi ích của quốc gia, dân tộc, đừng đặt sự ích kỷ của mình lên trên hết. Và nếu các bạn biết những cá nhân có biểu hiện như vậy hãy báo ngay với cơ quan chức năng để đưa họ đi kiểm tra và vào nơi cách lý sớm nhất, để đại dịch nhanh chóng được ngăn chặn và chấm dứt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định “Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát”.

Ngày 8/3, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã chủ động phát hiện, xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội) yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố nếu đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.
Không chỉ vậy, một người luôn sâu sát, dồn cả tâm sức vào công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định “mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, chúng ta lường trước khả năng xuất hiện thêm những ca nhiễm bệnh mới để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó”. Điều này chứng tỏ một điều, nước ta thực sự có kinh nghiệm, có khả năng làm tốt công tác phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát.

Ông bà ta có câu “trăm hay không bằng tay quen” chính ra là đúng trong trường hợp này, khi Việt Nam đã đối mặt và quá quen với việc chiến đấu với dịch bệnh thì không có gì có thể làm khó ta được. Chỉ có những người yếu kém, tư duy cục bộ, “tự nhục”, không đủ bản lĩnh như Trần Thị Ái Liên Trinh Trang, Nguyễn Tấn Thành hay kẻ đứng sau trang tin phản động “Việt Tân” mới suy diễn chính quyền phải “che giấu thông tin”.

Với tình hình như hiện nay thì cuộc chiến ắt còn dài và còn lắm gian khổ, lãnh đạo các cấp, các Bộ, ban, ngành không thể chạy một mình, không thể thắng được dịch bệnh nếu như không có nhân dân góp sức. Việt Nam chỉ thắng đại dịch này khi chính quyền và toàn dân cùng đứng chung chiến tuyến mà thôi.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều