+
Aa
-
like
comment

Cảm động ông già mặc đồ Tôn Ngộ Không bán kẹo lề đường nuôi cháu

25/09/2019 15:55

Hình ảnh một ông già mặc bộ đồ Tôn Ngộ Không bán kẹo bên lề đường ở Rạch Giá, Kiên Giang đã gây xúc động cho nhiều người.

Hôm qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh về “Tôn Ngộ Không bán kẹo” thu hút hàng trăm, hàng nghìn lượt like và share. Đằng sau bức ảnh là câu chuyện cảm động mà tác giả của nó muốn nhắn nhủ: “Nếu có ai ở Rạch Giá có đi đình gặp bác trai hoá trang làm Tề thiên bán kẹo cây, có thể ủng hộ ông cây kẹo để có tiền nuôi cháu. Không nhất thiết phải giúp đỡ tiền, chỉ mong mấy bạn đi chơi đình mua giúp kẹo cho ông là được. Một cây chỉ 10k (10.000 đồng – PV), mua ủng hộ ông bán kẹo để ông có động lực hơn”.

Giữa phố sá đông đúc, ông già hóa trang thành Tôn Ngộ Không bán kẹo cho khách qua đường để kiếm tiền nuôi cháu. Ảnh: Cường Phan
Giữa phố sá đông đúc, ông già hóa trang thành Tôn Ngộ Không bán kẹo cho khách qua đường để kiếm tiền nuôi cháu. Ảnh: Cường Phan

Những bức ảnh này gây xúc động mạnh đối với người xem. Cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm đối với người ông gầy guộc ở tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi, an dưỡng, lại phải đi bán kẹo kiếm những đồng tiền lẻ để nuôi cháu, đồng thời kêu gọi nhau quyên góp, giúp đỡ người ông này.

Giữa phố sá đông đúc, ông già hóa trang thành Tôn Ngộ Không bán kẹo cho khách qua đường để kiếm tiền nuôi cháu. Ảnh: Cường Phan
Giữa phố sá đông đúc, ông già hóa trang thành Tôn Ngộ Không bán kẹo cho khách qua đường để kiếm tiền nuôi cháu. Ảnh: Cường Phan

Tác giả của những tấm hình trên, anh Phan Cường (ở Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết: “Mình tình cờ gặp cụ ở đình Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá) hôm đi lễ vừa rồi. Mình chỉ lén chụp vài tấm sau đó ông phát hiện rồi cười. Ông hiền với dễ thương lắm, quay ra hỏi mình chụp ảnh hả? Mình thấy vậy lại gần ông xin thêm vài kiểu thì ông mặc đồ vào múa mình xem. Mình có mua ủng hộ ông ít kẹo, ông mừng lắm”.

Chia sẻ thêm, anh Cường cho biết, công việc hiện tại của ông là hóa trang và bán kẹo rong để mưu sinh, nuôi cháu.

“Đây là lần đầu tiên gặp ông nên mình muốn xin chụp vài tấm hình làm kỷ niệm và cũng muốn kêu gọi mọi người nếu đi ngang qua đó sẽ mua ủng hộ ông”, anh Cường nói.

Ảnh: Cường Phan
Ảnh: Cường Phan

“Có những người đàn ông rất tuyệt vời như thế, mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai ông cháu”, một Facebooker gửi lời nhắn nhủ.

“Thương quá, chúc ông và cháu sẽ được bình an!”, một Facebooker khác viết.

Minh Châu/Dân Việt

Bài mới
Đọc nhiều