+
Aa
-
like
comment

Cả nghìn m3 gỗ trục vớt rồi để mục nát, ai xót tài sản công?

07/09/2019 12:34

Hơn 1.000 m3 gỗ được trục vớt ở lòng hồ Ea Súp Hạ từ lâu tới nay vẫn bị phơi nắng mưa tới mục nát, hư hỏng gần hết.

Ngày 7/9, ông Hoàng Thế Nghị – Phó chủ tịch HĐND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, UBND huyện mới có báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát số 6 (của HĐND huyện) về việc trục vớt, quán lý và bán đấu giá gỗ lòng hồ Ea Súp Hạ với khối lượng hơn 1.000 m3..

Có thể dùng tay bóp nát thân gỗ một cách dễ dàng

Theo ông Nghị (cũng là Trưởng đoàn giám sát số 6), trên cơ sở kiểm tra thực tế, đoàn đã có báo cáo số 37 yêu cầu kiểm điểm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra mất mát, hao hụt số lượng gỗ rất lớn nói trên. “Hiện nay chỉ còn khoảng trăm mét khối có thể dùng được. Khối lượng gỗ quá lớn bị mục nát là do chậm giải quyết, không có phương pháp bảo quản. Làm thất thoát tài sản công”, ông Nghị nói.

Hồ sơ thể hiện, năm 2011 Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phước Lợi (tại thôn 7, thị trấn Ea Súp) có tờ trình UBND huyện xin trục vớt, tận thu gỗ cành ngọn còn sót lại ở hồ Ea Súp Hạ và được chính quyền đồng ý. Tổng khối lượng được trục vớt là hơn 1.000 m3 gỗ, từ nhóm II đến nhóm VIII. Tổng giá trị tài sản gần 1,9 tỷ đồng.

Hơn 1.000 m3 gỗ trục vớt hiện đang cất giữ tại hộ bà Phùng Thị Hương

Tuy nhiên, do gặp phải một số vướng mắc liên quan đến thủ tục giấy tờ, nên đến nay số gỗ này vẫn đang phơi nắng mưa mà không bán được. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho hơn 1.000 m3 gỗ bị mục nát, hư hỏng gần hết.

Theo báo cáo của UBND huyện Ea Súp, tháng 5/2019 ông Nguyễn Phi Khanh – Giám đốc DNTN Phước Lợi đã có đơn thư kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xử lý số gỗ nói trên.

Việc chậm xử lí khiến cho tài sản công mục nát dẫn đến hao hụt, mất giá trị sử dụng

UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn giao cho Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ea Súp giải quyết đơn thư của doanh nghiệp. Nhưng đến nay “UBND huyện Ea Súp vẫn đang đợi đoàn của Sở NNPTNT về làm việc tại huyện”, trích Báo số 231/BC-UBND huyện Ea Súp ngày 24/6/2019 về Kết quả thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát của HĐ ND huyện Ea Súp nhiệm kỳ 2016-2021 (đến hết năm 2018).

“Do tài sản không còn nguyên trạng, đa phần bị mục nát… nên việc tổ chức kiểm đếm, đánh giá lại chất lượng gỗ còn lại gặp nhiều khó khăn” – trích báo cáo của UBND huyện Ea Súp.

Gỗ nát, dân xót

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, số gỗ nói trên hiện đang được cất giữ tại vườn của hộ bà Phùng Thị Hương (63 tuổi, trú tại thôn 7, thị trấn Ea Súp).

Vũ Long (theo Tiền Phong)

 

Bài mới
Đọc nhiều