+
Aa
-
like
comment

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An

Cao Phúc - 21/10/2019 17:32

Chiều ngày 21/10, trong lễ truy điệu PGS.TS Lê Hải An, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi những lời tiễn biệt cuối cùng tới người đồng chí, đồng nghiệp đã ra đi. Hàng trăm người nín lặng, rồi sụt sùi những giây phút bên linh cữu.728013627073051964557498206799775207522304n-15716427455592058130086Lễ truy điệu PGS.TS Lê Hải An diễn ra vào 14h30 ngày 21/10/2019. Lễ hỏa táng diễn ra vào hồi 17h05 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP.Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Trưởng ban tổ chức lễ tang gửi những lời chia sẻ sau cuối đến người đồng nghiệp: “Đồng chí Lê Hải An đã có gần 24 năm công tác trong ngành giáo dục, có 23 năm công tác tại trường đại học Mỏ – Địa chất, với nhiều cương vị khác nhau, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ được phẩm chất của một người thầy giáo tận tụy, tâm huyết, truyền cảm hứng, là tấm gương cho nhiều thế hệ sinh viên noi theo.

Đồng thời, là một nhà quản lý, nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn nhưng rất khiêm tốn, giản dị, đã có nhiều đóng góp to lớn cho trường đại học Mỏ – Địa chất. Trong gia đình, đồng chí là niềm tin, là niềm tự hào cho gia đình học tập.

Mặc dù thời gian trên cương vị Thứ trưởng chưa được một năm nhưng là một cán bộ đã được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới, đào tạo đại học nói riêng, trong nền giáo dục nước nhà nói chung. Chúng tôi, những người đồng nghiệp làm việc trực tiếp với PGS.TS Lê Hải An trong suốt thời gian vừa qua không thể nào quên được hình ảnh người cán bộ, lãnh đạo trí tuệ, tâm huyết, trác nhiệm, gần gũi, khiêm tốn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo nước nhà.

Đồng chí ra đi là sự mất mát to lớn cho gia đình, cho nền giáo dục nước nhà. Trước những mất mát ấy, chúng tôi, thay mặt cho Ban cán sự Đảng, lãnh đạo bộ GD&ĐT xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất toàn thể gia quyến.

Trong cuốn sổ tang, ông viết: Đồng chí ra đi, nhưng đã sống hết mình, dành trọn vẹn trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp, cho gia đình, bạn bè. Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những lý tưởng, hoài bão, tâm huyết còn dang dở của đồng chí.

Tôi xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh đồng chí”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không kìm được nước mắt khi viết những lời từ biệt đồng nghiệp trong sổ tang
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ không kìm được nước mắt khi viết những lời từ biệt đồng nghiệp trong sổ tang

Trong lễ truy điệu, ông Lê Hải Khôi, anh trai Thứ trưởng Lê Hải An cho biết, những ngày qua gia đình nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên, chia buồn. Thay mặt gia đình, ông Lê Hải Khôi gửi lời cảm ơn bộ GD&ĐT, trường đại học Mỏ – Địa chất, các lãnh đạo, cơ quan, họ hàng nội, ngoại gần xa đã tổ chức lễ tang chu đáo.

“Hải An ơi, em đã đi khi tuổi đời con đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi hoài bão đang dần thực hiện, nhưng sao đột ngột, đau xót thế em ơi. Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp càng yêu quý em bao nhiêu thì giờ càng xót thương bấy nhiêu”, ông Lê Hải Khôi nghẹn ngào.

Sinh viên Đào Quốc Bảo, trường đại học Mỏ – Địa chất cũng có mặt trong lễ viếng PGS.TS Lê Hải An từ rất sớm. Anh chia sẻ: “Tôi không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ thấy thực sự rất “sốc” và buồn trước sự ra đi của thầy. Thầy là người thầy đáng kính, tâm huyết, thân thiện của tất cả sinh viên chúng tôi. Thầy là tấm gương luôn luôn gần gũi và hỗ trợ hết mình cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên trong trường”.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An

Lễ truy điệu bắt đầu lúc 14h30.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 2).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thành kính phân ưu cùng gia quyến PGS.TS Lê Hải An.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 3).

Không khí như nén lại trước anh linh người đã khuất, lời chia sẻ của đại diện gia đình càng không ngăn nổi những giọt nước mắt.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 4).

Lễ truy điệu kết thúc trong những tiếng khóc nấc, nghẹn ngào.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 5).

Bắt đầu tiến hành di quan sau khi lễ truy điệu kết thúc.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 6).

Sinh viên trường đại học Mỏ – Địa chất cũng luôn hướng theo hình bóng của người thầy tâm huyết.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 7).

Người vợ hiền của PGS.TS Lê Hải An nức nở trước linh cữu.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 8).

Đội nghi lễ đưa linh cữu lên chiếc linh xa.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 9).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ vẫn luôn bên cạnh người đồng chí, đồng nghiệp.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 10).

Hàng nghìn người lặng lẽ dõi theo.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 11).

Những thủ tục cuối cùng trước khi rời nhà tang lễ.

Tin nhanh - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời tiễn biệt trong lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An (Hình 12).

VĨNH BIỆT !

Thủy Tiên – Trọng Tùng

Bài mới
Đọc nhiều