Biểu tình khắp nước Pháp phản đối dự luật cấm ghi hình cảnh sát đang làm nhiệm vụ
Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng 46.000 người đã tham gia biểu tình ở thủ đô Paris ngày 28-11 để phản đối dự luật an ninh mới được Hạ viện Pháp thông qua. Tuy nhiên, cuộc tuần hành ôn hòa lúc đầu đã biến thành bạo loạn.
Các cuộc biểu tình bùng phát hồi tuần này sau khi đoạn clip ghi lại cảnh nhà sản xuất âm nhạc Michel Zecler bị cảnh sát Paris đánh đập được tung lên mạng. Sự việc khiến nhiều người tức giận và làm dấy lên lo ngại về một dự luật an ninh mới của Pháp.
Dự luật mới được Hạ viện Pháp thông qua từ ngày 20/11, bao gồm quy định cấm công khai hình ảnh nhận diện nhân viên thực thi pháp luật “với ý định gây tổn hại về mặt thể chất hay tinh thần” cho cảnh sát.
Những người biểu tình bày tỏ sự tức giận đối với một dự luật về an ninh công cộng đã được Hạ viện thông qua. Điều 24 của dự luật cấm quy phim các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ với ý định làm hại họ, nếu vi phạm sẽ bị phạt 45.000 euro hoặc thậm chí là một năm tù.
Dự luật cấm người dân quay phim các sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ đã vấp phải sự phản đối trên toàn nước Pháp. Tại Paris, những người biểu tình quá khích đã dựng hàng rào và ném pháo hoa, gạch đá về phía cảnh sát.
Tại Paris, nhiều người biểu tình mang theo các biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Ai sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi cảnh sát?”, “Chấm dứt bạo lực của cảnh sát” và “Nền dân chủ bị hủy diệt”.
Theo đài CNN, các liên đoàn nhà báo, tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và một số nhóm hoạt động xã hội khác đang đấu tranh rút bỏ các điều 21, 22 và 24. Các điều luật này quy định sẽ trừng phạt hành vi phổ biến “ác ý” hình ảnh sĩ quan cảnh sát.
Người biểu tình đeo mặt nạ đen đã đập bể kính nhiều cửa hàng, châm lửa đốt các ôtô trên đường và một tòa nhà của Ngân hàng trung ương Pháp.
Cảnh sát đã bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông. Đến tối 28-11, các xe có vòi rồng được điều động để giải tán những nhóm biểu tình còn bám trụ lại trên quảng trường Place de la Bastille.
Các cuộc biểu tình diễn ra gần như trên khắp nước Pháp. Theo mô tả của Hãng tin Reuters, hàng ngàn người đã xuống đường tại Lille, Rennes, Strasbourg và các thành phố khác.
Họ cũng kêu gọi chấm dứt một quy định được đưa ra hồi tháng 9, buộc báo chí phải giải tán khỏi các cuộc biểu tình khi có lệnh của cảnh sát. Phía báo chí cho rằng quy định này ngăn cản họ đưa tin hậu quả của các cuộc biểu tình và các hành vi trấn áp mạnh tay của cảnh sát.
Những hình ảnh ông Zecler bị đánh đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và báo chí Pháp cũng như nước ngoài. Tổng thống Emmanuel Macron hôm 27-11 đã gọi những hình ảnh này là điều đáng xấu hổ đối với nước Pháp.
Lý do đằng sau của luật trên là các thành viên của lực lượng cảnh sát cần được bảo vệ khỏi hành vi quấy rối trên mạng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho biết nó làm mất quyền tự do báo chí và sẽ được sử dụng để đe dọa những người muốn vạch trần sự tàn bạo của cảnh sát và các hành vi sai trái khác.
Trong cuộc biểu tình ở Paris chống lại sự tàn bạo của cảnh sát, Ameer Alhalbi, một nhiếp ảnh gia tự do từng làm việc cho Tạp chí Polka và AFP, đã bị thương trong khi đang đưa tin về các cuộc biểu tình chống bạo lực của cảnh sát và dự luật mới của chính phủ hạn chế chia sẻ hình ảnh của cảnh sát.
Theo Christophe Deloire, tổng thư ký của Tổ chức phóng viên không biên giới, Alhalbi bị thương bởi “dùi cui cảnh sát” và lên án hành vi bạo lực. Deloire cũng lưu ý rằng Alhalbi đã được xác định rõ ràng là một nhà báo.
Dimitri Beck, giám đốc hình ảnh của Polka, cho biết Alhalbi đã bị gãy mũi và bị thương ở trán, và đã được đưa đến bệnh viện.
Mỹ Uyên