+
Aa
-
like
comment

Bất lực trước đám cháy làm ba mẹ con tử vong

Bích Ngân - 27/10/2023 12:18

Đang ép bình xịt gội đầu khô bằng máy thủy lực thì lửa bùng lên, anh Yên ùa chạy ra ngoài, nhưng không còn cơ hội quay lại cứu vợ và hai con trai.

Khuya 26/10, vài giờ sau đám cháy căn nhà thu mua đồng nát ở khu đô thị Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, anh Mai Văn Yên, 35 tuổi, vẫn chưa biết vợ và hai con trai tử vong. Người thân vẫn giấu, sợ anh sốc. Bản thân anh Yên bị bỏng 60% diện tích cơ thể, đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác ở quận Hà Đông.

Anh Yên cùng vợ kém 4 tuổi từ quê nhà huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề buôn bán đồng nát đã 10 năm nay. 4 năm trước, họ thuê khoảng 40 m2 đất ở khu đô thị Hồng Hà dựng căn nhà tạm bằng khung sắt, quây xung quanh và lợp mái đều bằng tôn.

Lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn cơ sở thu mua phế liệu.

Thường ngày vợ chồng anh chủ yếu mua sắt vụn từ người gom đồng nát mang đến, thi thoảng anh Yên trực tiếp đi mua ở những mối lớn, sau đó mang về ép, đóng thành khối chờ bán cho bạn hàng. Hai con trai 5 và 11 tuổi đi học ở các trường trong xã. Mẹ anh từ quê ra phụ giúp cơm nước, đưa đón cháu, nhưng mấy hôm trước có việc nên đã về.

Ngày 25/10, anh Yên mua từ đại lý mỹ phẩm hàng trăm bình xịt gội đầu khô hết hạn sử dụng. Loại bình này của nước ngoài, dung tích 150 ml, vỏ bằng nhôm, trong đựng khí, được quảng cáo “hấp thụ chất nhờn bết trên tóc, giúp tóc tơi, phồng”. “Tôi từng ép nhiều loại bình kín, nhưng đây là lần đầu tiên mua bình xịt dạng này về ép lấy kim loại. Các bình đều còn khí”, anh Yên kể.

Sáng 26/10, vợ chồng anh Yên mang bình xịt gội đầu khô ra ép bằng máy thủy lực. Cả ngày họ ép không sao, song đến khoảng 17h30, khi vợ tắm cho con, anh Yên đang ép thì bất ngờ khí từ bình phụt ra và bốc cháy. “Tôi không rõ nguyên nhân như nào, chỉ thấy khí bén như xăng”, anh nói.

Lửa sau đó lan ra bình gas ở khu bếp, gây ra vài tiếng nổ làm rung chuyển cả mặt đất. Anh Yên theo phản xạ ùa ra ngoài. Nhưng khi thấy vợ con vẫn bên trong, anh lao vào cứu, bị táp cháy quần áo. Do cột lửa bùng lên ngay phía cửa, nơi đặt máy ép thủy lực, anh không thể đến gần chỗ vợ con, đành quay ra.

Chạy sang hàng xóm mượn tấm chăn cũ, anh Yên choàng vào định lao vào cứu lần nữa, nhưng lúc này lửa đã bao trùm căn nhà, tràn sang cả hai ngôi nhà tường gạch kế bên, khói đen bốc cao vài chục mét. Mái tôn cong vênh, căn nhà có dấu hiệu sụp đổ. Bất lực nhìn lửa cháy mà không làm gì được, người chồng khóc to, liên tục kêu “vợ ơi, con ơi”.

Sau khi bị cháy quần áo, anh Mai Văn Yên mặc tạm bộ đồ người dân đưa cho, liên tục gào khóc gọi vợ con.

Khoảng 10 phút sau khi lửa bùng lên, ba xe chữa cháy cùng 20 lính cứu hỏa đã tới phun vòi rồng, tìm kiếm người mắc kẹt. Anh Yên trong bộ quần áo rách liên tục khóc, có lúc chạy vào dập lửa. “Thấy cháy, vợ tôi không biết lại chạy vào trong, giá như lao ra ngoài thì chỉ bỏng nhẹ”, anh nói.

Sống gần căn nhà cháy, bà Đinh Thị Huệ cho biết đang đi tập thể dục thì nghe thấy tiếng nổ lớn, liên tục “mấy phút”. Hai người đang đi xe máy ở ngoài đường cũng bị sức ép vụ nổ gây ngã. Lại gần, bà thấy bên trong có tiếng người phụ nữ vọng ra kêu cứu.

Đến khoảng 18h, hỏa hoạn được dập tắt. Căn nhà tạm đổ sập hoàn toàn, đồ đạc bị thiêu rụi. Chiếc máy ép thủy lực để sát cửa xếp cháy trơ khung, một số bình xịt gội đầu khô vương vãi. Công an huyện Thanh Trì cho biết vợ anh Yên tử vong trên giường, hai con trai tử vong trong nhà tắm.

Đây là vụ cháy nổ thứ hai tại cửa hàng mua bán đồng nát ở Hà Nội gây thiệt hại lớn về người. Trước đó chiều 19/3/2016, tiếng nổ lớn phát ra từ khu nhà thấp tầng trong khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, làm 4 người chết, 10 người bị thương, 36 ngôi nhà liền kê bị hư hại. Nguyên nhân xác định là cưa bom.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều