Bắt giữ bà Nguyễn Thị Kim Thoa, chỉ là vấn đề thời gian!
Ngày hôm qua, báo chí trong nước chính thức đề cập tới tin đồn “nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương – Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt và chuẩn bị dẫn độ về nước”. Trả lời nghi vấn của báo chí, Bộ Công an “không nhận được thông tin chính thức về việc này nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai”.

Thiết nghĩ, nếu thực sự bắt được bà Hồ Thị Kim Thoa, dù bằng cách gì, bí mật hay công khai, tôi nghĩ phải tôn vinh xứng đáng cho những cán bộ hoàn thành nhiệm vụ này. Đó là những chiến công xuất sắc, đưa những kẻ tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng phải đứng trước vành móng ngựa, để phải chịu những hình phạt thích đáng. Không thể có chuyện những kẻ tham nhũng tiền bạc của đất nước, của nhân dân rồi dễ dàng cao chạy xa bay sang nước ngoài hưởng thụ.
Nói thêm về bà Hồ Thị Kim Thoa, trước khi làm Thứ trưởng, bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Điện Quang. Với chức vụ của mình, lợi dụng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, bà Thoa đã đưa cả gia đình nắm tới hơn 50% cổ phiếu của Công ty cổ phần bóng đèn Điện quang, thu về túi hàng nghìn tỷ đồng. Sau khi bị kỷ luật, nhận thấy những nguy cơ bị truy tố, bà Thoa đã trốn sang Pháp theo con đường du lịch và ở đó đến nay.
Để đối phó với các quan chức kiểu như bà Hồ Thị Kim Thoa, Trung Quốc đã triển khai chiến dịch truy lùng mang tên “Chiến dịch săn cáo”, là thành phần quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ năm 2012 với phương châm: Cắt đứt đường thoát ra nước ngoài, trấn áp tham nhũng trong nước. Tuy nhiên, có lẽ Việt Nam không cần dùng đến những chiến dịch tiêu cực này. Bởi Việt Nam đã có Hiệp định dẫn độ tội phạm với nhiều nước trên thế giới. Trong đó, có kí kết với Pháp. Chính vì vậy, việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ về quy án chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn!
Lê Dung Anh
*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của người viết