+
Aa
-
like
comment

Bản án thích đáng cho những kẻ máu lạnh, coi rẻ mạng người ở vụ Đồng Tâm

Hồng Vân - 10/09/2020 17:56

Phiên Toà xét xử nhóm giết người và chống người thi hành công vụ “Tổ Đồng Thuận” vẫn còn đến 8 ngày nữa mới kết thúc. Những ai từng theo dõi suốt thời gian qua đều nhận rõ bản chất của vụ án và đều cảm thấy hài lòng với 2 án tử hình, 1 án chung thân. 3 cái chết thương tâm của các chiến sĩ công an cuối cùng đã được pháp luật xử lý nghiêm minh, thích đáng.

Chỉ trong 2 ngày đầu xét xử, hầu như tất cả các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu… đã xin lỗi và mong được khoan hồng của nhà nước.

Ngoài Lê Đình Kình là chủ mưu, con trai của ông là Lê Đình Công cũng thuộc một trong những đối tượng cầm đầu, chỉ đạo nhóm đối tượng chống đối cùng Lê Đình Kình chỉ đạo các đối tượng khác chuẩn bị vũ khí và tấn công lực lượng chức năng. Ngoài ra, một người con trai khác của Kình là Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh đã tham gia hô hào kích động, tấn công khiến ba chiến sỹ hy sinh. Công vàChức bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình, Doanh nhận mức án chung thân. Đây là một mức án hoàn toàn thích đáng.

Trong vụ Giết người tại Đồng Tâm, Bùi Viết Hiểu cũng được xác định thuộc lại chủ mưu, cầm đầu, là “phó tướng” cho Lê Đình Kình. Khi khai trong quá trình điều tra, Hiểu thừa nhận không có cái gọi là đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh.

Ngày hôm sau khi khai trước toà Hiểu lại thay đổi lời khai, cho rằng vì giữ đất nông nghiệp xứ Đồng Sênh mà phạm tội. Đến chiều, Hiểu lại bất ngờ xin thay đổi lời khai, thừa nhận là nhận thức sai lầm về đất nông nghiệp Đồng Sênh nên phạm tội, mong hưởng khoan hồng.

Bị cáo Bùi Viết Hiểu

Dễ nhận thấy, trong số bị cáo, Hiểu là người đa nhân cách nhất, thay đổi lời khai nhiều nhất và quanh co nhất. Với bản chất “phó tướng” của đám thảo khấu, thật khó tin rằng Bùi Viết Hiểu đã thành khẩn nhận tội. Tội ác của Hiểu đã được đề nghị mức án 16-18 năm tù, là quá nhân nhượng rồi.

Dẫu sao thừa nhận của Hiểu về nguồn gốc đất Đồng Tâm cũng sẽ như một cú tát vào mặt các nhà “dân chủ” đang cố tình xuyên tạc câu chuyện tại Đồng Tâm, quy mọi tội lỗi là “do chính quyền cướp đất của dân”!

Trường hợp ngoại lệ là của Bùi Thị Nối “con nuôi” của Lê Đình Kình, người phụ nữ này vẫn rất hung hăng trước Toà, có những hành động coi thường pháp luật, bộc lộ bản chất côn đồ, lưu manh. Khi được Hội đồng xét xử hỏi lần thứ ba với câu hỏi “mua xăng để làm gì” thì bà ta trả lời một cách lạnh lùng, ghê rợn rằng là mua xăng “để đốt, giết người”. Bà Nổi bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù.

Các bị cáo còn lại hành động “có tổ chức, mang tính chất côn đồ, giết nhiều người một cách dã man”; có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, dưới sự cầm đầu chỉ huy của ông Kình bị đề nghị mức án từ 2-18 năm.

Có thể thấy rằng, việc điều tra, truy tố, xét xử đến thời điểm này, cho chúng ta thấy là cơ quan chức năng đã chuẩn bị rất kỹ, khách quan, toàn diện, giúp nhân dân hiểu rõ về vụ án; bảo đảm công tâm, đúng người đúng tội. Cả 29 bị cáo đều thừa nhận tội của mình, cầu xin khoan hồng. Vậy lý do gì để một số tổ chức nước ngoài, một số luật sư, trí thức… vẫn ngày đêm “kêu oan” cho những kẻ khủng bố. Quốc có quốc pháp! Việt Nam là nhà nước pháp quyền độc lập, không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài lãnh thổ vào những chuyện thuộc nội bộ của người Việt Nam!

Chúng ta, những con người có lương tri, chưa thể kết luận 29 bị cáo này khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của Toà án. Tuy nhiên, nói về đạo lý và toà án lương tâm thì rõ ràng là tội ác của “tổ Đồng Thuận” do Lê Đình Kình cầm đầu là trời đất bất dung. Không thể tìm thấy bất kỳ một lý do nào để tìm ra cái gọi là “khoan hồng” khi mà họ thật sự mất hết tính người. Dù đã được tuyên truyền, vận động rất nhiều lần nhưng chúng càng lấn tới, có tổ chức, có chuẩn bị và cố tình giết người man rợ! Những lời “xin lỗi” hay kêu gọi khoan hồng chỉ là trò mèo của những kẻ lang sói khi chúng đối diện với những bản án thật nghiêm khắc của pháp luật, chứ chẳng bao giờ mang theo một chút tính người nào cả.

Xin mượn lời của Bác Phạm Công Lân, bố đẻ trung úy Phạm Công Huy phát biểu trong nước mắt tại Toà để kết thúc bài viết này: “Con chúng tôi là cán bộ công an nhân dân, hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Cháu hi sinh là mất mát rất lớn của gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng xét xử đúng người, đúng tội, trừng trị những kẻ xấu vi phạm pháp luật, đảm bảo sự công bằng của pháp luật”./.

Hồng Vân

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều