+
Aa
-
like
comment

Bản án cho kẻ gây ra vụ án bé 14 tuổi bị hành hạ đến tử vong giữa mùa đông

Bích Vân - 13/01/2022 06:22

Vụ án xảy ra tại TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), nạn nhân là cháu bé 14 tuổi đã bị cha dượng hờ đánh đến chết rồi xịt nước vào người giữa mùa đông giá buốt.

Tại bản giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D là do mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải.

Liên quan đến vụ bé trai 14 tuổi tử vong nghi bị nhân tình của mẹ là đối tượng Nông Xuân Luân (trú tại xóm Bản Tại, xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng) bạo hành vào tháng 12 năm 2020. Ngày 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nông Xuân Luân (SN 1989) trú tại xóm 4, xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội giết người.

Đây chính là nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng gây xôn xao dư luận cuối năm 2020. Nạn nhân là cháu H.T.D (SN 2006).

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 30-12-2020 tại quán bán nước và cũng là nhà riêng của bà Triệu Thị Kiệm ở tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Nông Xuân Luân đã đánh đập cháu Hoàng Tùng Dương (sinh năm 2006) đến chết. Luân đã đánh cháu Dương từ chiều, đến 20h30 phút thì cháu Dương tử vong.

Hồ sơ cho thấy cháu Hoàng Tùng Dương sinh sống cùng mẹ là bà Triệu Thị Kiệm và em sau khi cha ruột qua đời.

Đến năm 2013, bà Kiệm quen biết Nông Xuân Luân và nảy sinh tình cảm. Sau đó, bà Kiệm rước Luân về sống chung nhà như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sống chung với mẹ con bà Kiệm, Luân nhiều lần đánh cháu Dương.

Đến 16h ngày 30-12-2020, sau khi ngủ dậy, Luân nhìn thấy cháu Dương đang ngồi ở ghế, mặt mũi xanh xao, biểu hiện giống như người sử dụng ma túy nên Luân hỏi Dương: “Mày hút cần tiếp phải không”. Dương trả lời ừ. Luân liền dùng tay đấm vào mặt của cháu. Mặc dù bà Kiệm can ngăn nhưng Luân vẫn tiếp tục đánh đập cháu Dương. Đến khi có hai người khách đến quán uống nước ngăn cản, Luân mới dừng lại và bỏ ra ngoài.

Năm phút sau, Luân đi vào vẫn thấy cháu Dương nằm trên nền nhà nên Luân tiếp tục đấm đá cháu Dương mặc cho những người trong quán liên tục can ngăn.

Sau đó, Luân kéo Dương vào nhà vệ sinh xối nước ướt hết người và quần áo, lúc này đang mùa đông nên thời tiết lạnh. Đến khoảng 20h30 cùng ngày thì Dương tử vong.

Ngày 4-1-2021, Trung tâm pháp y Cao Bằng đã có kết luận nguyên nhân gây tử vong của cháu Dương là do mất máu tối cấp, hậu quả của chấn thương vỡ lá gan bên phải.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Cao Bằng đã khởi tố bị can và điều tra tội cố ý gây thương tích với Luân. Viện KSND TP Cao Bằng đã truy tố Luân cùng tội trên.

Tuy nhiên, đến ngày 20-9-2021, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Luân, đồng thời yêu cầu Viện KSND TP Cao Bằng chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra làm rõ.

Tại Công an tỉnh Cao Bằng, Nông Xuân Luân đã khai báo hành vi phạm tội và bị Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị truy tố tội “giết người dưới 16 tuổi với hành vi côn đồ”, theo điểm b, n khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, suốt quá trình Luân đánh cháu Dương thì bà Kiệm, mẹ ruột của cháu, đều chứng kiến. Không những thế, theo lời khai của Luân và bà Kiệm thì trước khi vụ án xảy ra, đã rất nhiều lần Luân đánh đập cháu Dương trước sự chứng kiến của mẹ ruột.

Hành vi kể trên của đối tượng Nông Xuân Luân bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người theo điểm b, khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự và bồi thường cho gia đình bị hại trên 182 triệu đồng.

Sau 12 tháng sự việc xảy ra, bà Vũ Thị Châm – bà nội của cháu D vẫn không khỏi bàng hoàng và đau xót trước cảnh tượng “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Bà nhớ lại ngày hôm đó khi nghe tin cháu mình bị đánh bà liền lập tức chạy sang can ngăn. Vừa chạy vào nhà bà đã nghe thấy tiếng cháu D kêu thất thanh trong nhà vệ sinh.

Anh Nguyễn Xuân Đợi – hàng xóm của cháu D kể lại: “Có lần tôi đi làm buổi tối, tình cờ đi ngang qua quảng trường thì thấy anh Luân đang đánh một đứa nhỏ, có tát với đá, vũ khí thì không có gì, anh vào can thì mới biết là cháu D”.

Bích Vân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều