Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979
“Trong cuộc chiến năm 1979, chiến thuật của Trung Quốc đã được cải tiến, không còn chuyện chỉ dàn quân ra đánh như trước”, thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân...
Tăng cường dự báo chiến lược, xây dựng tiềm lực vững vàng để có khả năng tự bảo vệ mình… là những bài học lớn.
Không chỉ là bài học lớn về vấn...
“Bản thân tôi nghĩ rằng không thể ngồi yên trong lúc dầu sôi lửa bỏng này… Tôi quyết tâm ra đi, dù có hi sinh cho Tổ quốc, tôi cũng rất vui lòng. Tôi nghĩ trên...
Nói về hậu quả của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 tới mối quan hệ Việt – Trung, giáo sư Vũ Dương Huân cho rằng, đây là một “vết hằn”, “điểm...
Sáng 17-2-1979, quân bành trướng Trung Quốc cho 32 sư đoàn (600.000 quân), 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối mở cuộc tấn công nước ta dọc theo biên giới phía...
Trên chiếc xe tăng Trung Quốc số 706 thuộc đại đội 7, tiểu đoàn 3 của địch bị bắn cháy, chúng tôi lôi ra tập hồ sơ gồm lý lịch xe, lý lịch pháo… Tất...
“Từ tháng 12/2018 đến đầu tháng 1/2019, chúng tôi đã tìm thấy và quy tập được 25 bộ hài cốt liệt sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía...
Nhắc đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc không phải là khoét sâu thêm nỗi đau chiến tranh, mất mát mà là để thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch...
Vào ngày 21.2.1979, tại thủ đô Havana, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có bài phát biểu bất ngờ trước hàng nghìn người dân nước này chuẩn bị tuần hành phản đối...
Cuộc Chiến tranh chống xâm lược bảo vệ biên giới năm 1979 của chúng ta được coi là kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành rút quân ngày 16.3.1979; nhưng nó...
Trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam năm 1979, nhiều sĩ quan chỉ huy Trung Quốc đã bị sốc trước ý thức kỷ luật kém cỏi, tinh thần chiến đấu sa sút của các...
Ngày càng có nhiều người Trung Quốc hiểu biết, tôn trọng lẽ phải, nhất là những người lính đã từng tham gia cuộc chiến tranh ấy nhận rõ sự thực, dũng cảm...
Cựu binh Nguyễn Thị Tuyết cùng đồng đội thành lập Ban liên lạc đại đội 3, lấy ngày nhập ngũ 17/8 làm thời gian họp mặt. Không ai nói ra nhưng lòng họ đau...