biên giới tây nam
Ngay sau ngày giải phóng, bọn Khmer Đỏ đã đánh chiếm một số đảo của ta trên vùng biển Tây Nam và cho quân xâm nhập sâu vào biên giới nước ta từ Tây Ninh đến...
Với các chiến sĩ dù xa gia đình, khó khăn, vất vả, nhiều lúc chỉ có mì tôm để qua bữa, nhưng mọi người đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong thời...
Địch bị thủng sườn, vứt cả khẩu đại liên mà chạy. Quân ta tràn vào, sau những lũy tre gai chi chít hố chiến đấu địch. Bị chơi đòn vu hồi, chúng thể chịu...
Quân Khmer Đỏ ẩn nấp vào trong dân, đánh du kích, đặt mìn cóc và mìn lá khắp nơi, gây rất nhiều tổn thất cho quân tình nguyện Việt Nam.
Những ổ phục kích...
Ngày 26/9 cách đây 30 năm, quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.
Chiến tranh đã lùi xa đối với cả hai dân tộc Việt...
Mẫu số chung của câu chuyện đoàn kết, hòa hợp dân tộc Việt Nam hôm nay cũng chính là mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất,...
Đại tá Nguyễn Dĩnh khẳng định, chúng ta sẵn sàng tiêu diệt, đè bẹp bất cứ kẻ thù nào đụng chạm đến vận mệnh của Tổ quốc, đụng chạm đến an ninh...
Pol Pot thực thi chính sách diệt chủng với chính dân tộc mình, đồng thời mở cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, sát hại rất nhiều người Việt Nam.
Từng...
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương Tây Nam thiêng liêng của Tổ Quốc, Ba Chúc đã trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của nỗi đau và cũng là minh chứng...
40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc, đâu đó vẫn còn những thắc mắc như: Liệu có tránh được chiến tranh? Sao không đánh sớm...
Chúng ta đã phải hy sinh rất lớn. Trong mười năm giúp nhân dân Campuchia đánh đổ hoàn toàn chế độ Khmer Đỏ, hơn 12 vạn chiến sĩ đã hy sinh, hàng chục vạn người...
Cách đây tròn 40 năm, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc, quân và dân ta trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đứng lên trừng trị tội...
Học giả hàng đầu Campuchia Sok Touch đã chứng kiến nhiều tội ác của Khmer Đỏ trước khi quân tình nguyện Việt Nam xuất hiện.
Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia...