Ngược với hình ảnh một vị tư lệnh nghiêm khắc, quyết liệt và hiệu quả trong chỉ đạo lực lượng Công an đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc, là hình ảnh một vị tướng sống nghĩa tình, có trước có sau và luôn gần gũi, thân thiện, quan tâm đến đời sống người dân cũng như đồng đội của mình.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hơn nửa đời người gắn với công tác an ninh, đặc biệt trên lĩnh vực an ninh chính trị đầy gian nan, nguy hiểm, đôi chân người chiến sĩ ấy không biết đã băng qua bao nẻo đường rừng núi, đối đầu với bao thủ đoạn nham hiểm, tinh vi của các thế lực phản động chống phá đất nước.
Cũng đôi chân ấy, ông lặn lội đến hầu hết các huyện, xã, từ vùng núi, vùng sâu, vùng xa của đất nước để gặp gỡ, lắng nghe những tiếng nói trực tiếp của cử tri. Góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc ở mọi miền đất nước.



Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, dù công việc bộn bề, Bộ trưởng Tô Lâm vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng và các cựu chiến binh, những người đã hy sinh và đổ máu xương để xây dựng và bảo vệ bình yên cho đất nước.





Còn với anh em chiến sĩ, ông luôn gần gũi, thân thiện và quan tâm. Là tư lệnh ngành luôn bộn bề công việc nhưng khi có anh em cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương, hy sinh, ông đều cố gắng thu xếp thời gian để đến tận nơi thăm hỏi, động viên như tình thân máu mủ.





Kể cả những chiến sĩ đã nghỉ hưu…


Khi được hỏi những người từng tiếp xúc với Bộ trưởng Tô Lâm, hầu như mọi người đều có chung một cảm nhận đó là một con người kiên quyết trong công việc và là một vị tướng gần dân với tấm lòng nhân ái. Như lời nhận xét của Trung tướng Trịnh Lương Hy, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh: “Không ít người nghĩ cán bộ cấp cao Bộ Công an lại trong lực lượng an ninh chắc phải khô khan, cứng nhắc. Thế nhưng, tướng Lâm lại rất hiền lành, bình dị. Tuy nhiên, trong công việc anh ấy cực kỳ nghiêm túc, trách nhiệm và quyết đoán”.
Hà Nhiên