+
Aa
-
like
comment

Lộ cảnh khủng khiếp lính Trung Quốc di chuyển tù nhân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Nguyễn Anh - 29/09/2019 14:20

Truyền thông Pháp đưa tin về một đoạn video quay bằng flycam, ghi lại cảnh tượng khủng khiếp hàng nghìn lính vũ trang Trung Quốc di chuyển tù nhân người Duy Ngô Nhĩ từ một nhà ga xe lửa ở thành phố Korla, Tân Cương đến trại giam xa hơn.

Một video, được công bố nặc danh trên YouTube vào tuần trước, cho thấy những hình ảnh khủng khiếp của một nhóm hàng ngàn tù nhân ở Trung Quốc, dường như là người Duy Ngô Nhĩ, một thiểu số Hồi giáo bị Bắc Kinh đàn áp.

Các tù nhân người Duy Ngô Nhĩ đầu bị cạo trọc, mắt bị bịt lại và hai tay bị còng ra phía sau lưng
Các tù nhân người Duy Ngô Nhĩ đầu bị cạo trọc, mắt bị bịt lại và hai tay bị còng ra phía sau lưng

Hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ đầu bị cạo trọc, mắt bị bịt lại và hai tay bị còng ra phía sau lưng bao quanh là cảnh sát. Mỗi người Duy Ngô Nhĩ khi di chuyển được kèm bằng hai lính vũ trang Trung Quốc. Đây là bằng chứng Trung Quốc đối xử vô nhân đạo.

Ở đầu video, có lẽ được quay bằng máy bay không người lái, những người đàn ông này – một số người có thể là thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo – đang ngồi trên mặt đất. Sau đó, họ bị cảnh sát đưa đến một nơi khác.

Hình chụp một đoạn video quay bằng flycam
Hình chụp một đoạn video quay bằng flycam

Theo Nathan Ruser, một nhà khoa học máy tính người Úc đã phân tích các cảnh quay trên Twitter, nó được quay tại một nhà ga ở thành phố Korla, Tân Cương, tây bắc Trung Quốc. Theo đó cho thấy một vụ chuyển tù nhân, đến Trại giam Korla từ Kashgar, xa hơn về phía tây của Tân Cương.

Hình chụp một đoạn video quay bằng flycam
Hình chụp một đoạn video quay bằng flycam

Theo báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva – Thụy Sĩ cho biết, hiện nay Trung Quốc đang giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam khổng lồ được che đậy bí mật.

Hàng triệu người thuộc sắc dân Uighur và những người Hồi giáo khác đã bị câu lưu trong những nơi mà Trung Quốc mô tả là “trung tâm bồi huấn giáo dục và kĩ năng chức nghiệp”
Hàng triệu người thuộc sắc dân Uighur và những người Hồi giáo khác đã bị câu lưu trong những nơi mà Trung Quốc mô tả là “trung tâm bồi huấn giáo dục và kĩ năng chức nghiệp”

Các thành viên gia đình của người bị bắt giữ không được thông báo bất cứ thông tin gì về người thân, nếu họ bị chết. Đa số trường hợp, các thi thể sẽ bị cảnh sát hỏa thiêu. Kể từ năm 2017 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng nhiều nhà hỏa thiêu tại Tân Cương. Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ lưu vong lo ngại rằng những lò hỏa thiêu này được sử dụng để phi tang chứng cớ về vấn đề tra tấn, hành quyết và thu hoạch nội tạng từ người Duy Ngô Nhĩ.

Người Ngô Duy Nhĩ phản đối chính quyền Trung Quốc
Người Ngô Duy Nhĩ phản đối chính quyền Trung Quốc

Đây cũng sẽ là hình ảnh tương lai của bất kỳ dân tộc nào một khi đất nước ấy về tay Trung Quốc.

Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh
Nhà tù chụp từ vệ tinh

Nguyễn Anh (Theo Nathan Ruser, cnews.fr)

Bài mới
Đọc nhiều